Chưa tìm được chứng cứ cho thấy ông NKT có hành vi xâm hại tình dục
![]() |
Kết luận giám định y khoa của Bệnh viện Lê Lợi đối với cháu T. |
Trong những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook bàn tán xôn xao chung quanh việc bà Trần Thị Thu Thủy (SN 1980, HKTT: 710 chung cư Lakeside B, Trung tâm đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) tố cáo ông NKT (76 tuổi, ngụ tại chung cư Lakeside B), có hành vi xâm hại tình dục với con gái ruột bà Thủy là cháu T.N.T (sinh ngày 3-12-2009). Về vấn đề này, chiều 11-8, trao đổi với phóng viên báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Thượng tá Nguyễn Đức Trịnh, Phó trưởng Công an TP. Vũng Tàu cho biết, sau gần 2 tháng tiến hành điều tra, cơ quan CSĐT - Công an TP. Vũng Tàu chưa tìm được chứng cứ cho thấy ông NKT có hành vi “xâm hại tình dục” đối với cháu T.N.T theo nội dung tố cáo của bà Thủy.
Trước đó, ngày 27-6, bà Trần Thị Thu Thủy đến Cơ quan CSĐT - Công an TP. Vũng Tàu trình báo sự việc và gửi đơn tố cáo ông NKT đã có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu T.N.T.- con gái ruột của bà. Theo nội dung đơn tố cáo, khoảng từ ngày 19-6, do thấy cháu T. có một số biểu hiện bất thường nên đến ngày 26-6, bà Thủy hỏi và được cháu T. kể trong khi chơi một mình dưới sân chung cư Lakeside thì cháu T. bị một người đàn ông 3 lần dùng tay và miệng tiếp xúc vào vùng kín của cháu. Qua nhận dạng, cháu T. xác định với bà Thủy, ông NKT là người đã có hành vi xâm hại đối với cháu T.
Ngay sau khi nhận đơn tố cáo của bà Thủy, Cơ quan điều tra – Công an TP. Vũng Tàu giới thiệu đưa cháu T. đến bệnh viện Lê Lợi để khám tổn thương bộ phận sinh dục. Đồng thời, tiến hành các biện pháp điều tra, theo dõi đối tượng bị tố cáo, lấy lời khai của các nhân chứng mà bà Thủy đã cung cấp và cho rằng những người này có biết về hành vi của ông NKT đối với cháu T. (Bà Thủy không trực tiếp nhìn thấy ông T có hành vi xâm hại đối với cháu T.). Tuy nhiên, không có ai trong số người bà Thủy cung cấp thừa nhận đã trực tiếp nhìn thấy ông T có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu T. Cơ quan CSĐT đã làm việc nhiều lần với ông NKT về nội dung tố cáo, ông T cũng khẳng định không có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu T.
Ngày 27-6, trong giấy chứng nhận thương tích Bệnh viện Lê Lợi kết luận như sau: “Bé khỏe, tiếp xúc tốt; Không thấy dấu hiệu tổn thương trên cơ thể; Âm hộ, màng trinh, tầng sinh môn bình thường, không thấy dấu hiệu bất thường”.
Ngoài ra, theo nội dung bà Thủy cung cấp: Ngày 26-6, chị Kiều Thị Tiểu My (chủ cửa hàng tạp hóa tầng trệt chung cư Lakeside) có nghe ông NKT nói thách thức: “Tao làm con mày đấy, chúng mày làm gì được tao”. Cơ quan CSĐT cũng đã lấy lời khai chị Tiểu My, nhưng chị Tiểu My cho biết, ngày 26-6 trong lúc giữa ông NKT và bà Trần Thị Thu Thủy xảy ra xô xát, chị My chỉ nghe ông T nói: “Mày làm gì tao”, chứ không hề nghe ông T. nói “Tao làm con mày đấy, chúng mày làm gì được tao” như lời bà Thủy cung cấp cho cơ quan điều tra.
Trao đổi với phóng viên báo BR-VT vào chiều 11-8, Thượng tá Nguyễn Đức Trịnh, Phó trưởng Công an TP. Vũng Tàu cho biết, không phải cho đến khi bà Trần Thị Thu Thủy có đơn tố cáo thì Công an TP. Vũng Tàu mới vào cuộc, mà ngay từ khi có thông tin trên mạng xã hội cho rằng, ông NKT có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu T. gây sự chú ý của dư luận, thì Công an TP. Vũng Tàu đã cử lực lượng nắm tình hình và theo dõi diễn biến vụ việc. Bên cạnh đó, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Vũng Tàu cũng đã có văn bản chỉ đạo Công an TP. Vũng Tàu tiến hành điều tra xác minh vụ việc. Thời gian qua, Cơ quan CSĐT - Công an TP. Vũng Tàu đã quyết liệt trong công tác điều tra, bảo đảm các bước nghiệp vụ đều thực hiện một cách khách quan, đầy đủ, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa tìm được chứng cứ buộc tội đối với ông NKT. Thượng tá Nguyễn Đức Trịnh cho biết, những nội dung nêu trên là kết quả điều tra ban đầu. Cơ quan CSĐT – Công an TP. Vũng Tàu sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong điều tra để đi đến kết luận cuối cùng. Quan điểm của Công an TP. Vũng Tàu là không có bất kỳ vùng cấm nào trong công tác điều tra và kiên quyết làm rõ vụ việc; bất kể ai nếu sai phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.
Bài, ảnh: SONG AN