Xứng danh anh hùng LLVTND - liệt sĩ Châu Văn Biếc - Kỳ 1: Vang dội chiến công trận đánh Bàu Ông Vực

Thứ Tư, 18/09/2019, 19:34 [GMT+7]
In bài này
.

Sinh ra và lớn lên tại vùng căn cứ địa cách mạng của tỉnh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ông Châu Văn Biếc (SN 1951, quê xã Long Mỹ - nay thuộc huyện Đất Đỏ), đã tham gia du kích địa phương, chiến đấu mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công vang dội và hy sinh anh dũng. Liệt sĩ Châu Văn Biếc xứng đáng với danh hiệu: Anh hùng lực Lượng vũ trang Nhân dân (LLVTND) do Nhà nước phong tặng.

Cựu chiến binh xã Long Mỹ nói chuyện với các em HS Trường THCS Châu Văn Biếc về quá trình chiến đấu, hy sinh của Anh hùng LLVTND - liệt sĩ Châu Văn Biếc.
Cựu chiến binh xã Long Mỹ nói chuyện với các em HS Trường THCS Châu Văn Biếc về quá trình chiến đấu, hy sinh của Anh hùng LLVTND - liệt sĩ Châu Văn Biếc.

Trong thành tích chiến đấu gan dạ, mưu trí, dũng cảm của mình, ông Châu Văn Biếc cùng đồng đội đã kiên trì chốt chặn làm chậm bước tiến của quân địch, tạo thời cơ cho Tiểu đoàn quân chủ lực tiêu diệt sinh lực địch, bẻ gãy cuộc càn quét của 2 đại đội Bảo an. Đó là trận đánh Bàu Ông Vực vang dội chiến công của ông và đồng đội.

Năm 1966, Mỹ - ngụy hủy diệt xã Long Mỹ, gom toàn bộ dân Long Mỹ vào ấp Hội Trường (xã Hội Mỹ). Năm 1969, vừa tròn 18 tuổi, ông Châu Văn Biếc tìm về Long Mỹ bắt liên lạc với tổ chức và trở thành đội viên Đội du kích xã Long Mỹ. Vào tháng 4/1970, ông cùng đồng đội đã gan dạ, mưu trí đánh bại trận càn quy mô của liên quân Mỹ - Úc - ngụy kéo dài 25 ngày đêm, bảo vệ vững chắc Khu căn cứ kháng chiến Minh Đạm. 

Có thời gian, cuộc chiến đấu quá ác liệt, ngay khi cả đội du kích hy sinh, chỉ còn lại một mình, ông Châu Văn Biếc vẫn kiên cường bám đất, bám dân, trụ lại trong ấp chiến lược, vận động thanh niên, phát triển được 3 đội viên, xây dựng lại đội du kích của xã Long Mỹ.

Với tinh thần chủ động tìm tòi cách đánh có hiệu quả, ông Châu Văn Biếc nghiên cứu và thành thạo trong việc chế tạo, sử dụng ngay vũ khí của địch để đánh địch, lập nhiều chiến công xuất sắc như dùng mìn tự tạo diệt 1 xe bọc thép M113, diệt 1 Tiểu đội Úc tại Bàu Giang (xã Long Mỹ); sử dụng mìn E3 diệt 1 Tiểu đội ngụy thuộc Tiểu đoàn 302 khi chúng càn vào Long Mỹ năm 1970; một mình một mũi chống càn, đánh lui 1 Tiểu đội lính Bảo an càn vào Đá Chốt (Cầu Tum)... 

Ông Châu Văn Biếc được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1970, được đề cử vào Chi ủy và làm Xã đội trưởng Long Mỹ năm 1972. Thành tích nổi bật của ông là trận chiến đấu thắng lợi trên cương vị Xã đội trưởng Long Mỹ cùng 3 chiến sĩ Tiểu đoàn 445 tại Bàu Ông Vực (xã Long Mỹ) vào tháng 7/1972, đã cổ vũ rất lớn tinh thần tiến công cách mạng của quân dân trong huyện. Trong trận đánh này,  ông Châu Văn Biếc được phân công cùng 3 chiến sĩ Tiểu đoàn 445 tổ chức chốt tiền tiêu tại Bàu Ông Vực để chặn địch càn vào căn cứ, tạo điều kiện cho Tiểu đoàn 445 đánh tiêu diệt.

Cụ thể, 7 giờ sáng một ngày tháng 7/1972, hai Đại đội lính Bảo an (Tiểu đoàn 701) ác ôn càn vào Long Mỹ. Với vị trí chốt tiền tiêu, ông Châu Văn Biếc cùng đồng đội giữ vững chốt chặn. Địch bắn trả quyết liệt. Sau 15 phút, ông Châu Văn Biếc cùng đồng đội rút xuống hầm trú ẩn. Hai đại đội địch vây kín khu vực xung quanh hầm. Ta và địch giáp nhau trong thế chênh lệch lực lượng. Địch không thể sử dụng M79 và M72 để phá hầm, mà dùng lựu đạn ném liên tục xuống công sự và đưa đại liên quét sát mặt đất, yểm trợ cho lính bò vào hòng bắt sống ông và đồng đội. 

Hỏa lực đại liên của địch bắn rát, đồng đội của ông đã nhắm bắn gãy tay tên xạ thủ, buộc cây đại liên câm họng. Còn ông Châu Văn Biếc dưới hầm nhặt và ném trả từng trái lựu đạn về phía địch. Địch vây bốn phía xung quanh, thi nhau liệng lựu đạn xuống hầm. Ông Châu Văn Biếc phải dùng hai tay hốt những trái lực đạn chưa kịp nổ quăng lên. Những bụi tre, chuối dày đặc quanh hầm đều bị lựu đạn phạt ngang, nát vụn, nhưng chốt tiền tiêu của ông Châu Văn Biếc vẫn đứng vững.

Bọn địch vẫn hung hăng, tên chỉ huy ra lệnh cho lính phải bắt bằng được người chỉ huy dưới hầm (ông Châu Văn Biếc). Trận chiến không cân sức diễn ra quyết liệt từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Từ trong căn cứ, Tiểu đoàn 445 đã kịp thời triển khai lực lượng bắn liên tục 60 trái đạn cối 60 ly vào đội hình địch, buộc chúng phải dạt ra xa chốt tiền tiêu. Hai đại đội của Tiểu đoàn 445 lên chi viện đánh thẳng vào đội hình địch. Bọn địch hoang mang dồn cả xuống Bàu Ông Vực và bị Tiểu đoàn 445 tiêu diệt. Ông Châu Văn Biếc dìu đồng đội bị thương rút về phía sau an toàn.

Trận Bàu Ông Vực kết thúc, tổ chốt tiền tiêu do Châu Văn Biếc chỉ huy đã loại khỏi vòng chiến đấu 1 đại đội địch, hơn 40 tên phải bỏ xác ngay trên miệng công sự. Sau trận đánh này, Tiểu đoàn Bảo an 701 của địch hoàn toàn suy sụp tinh thần, mất sức chiến đấu.

Với trận đánh vang dội này, ông Châu Văn Biếc được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Gương chiến đấu dũng cảm của Châu Văn Biếc và chiến thắng Bàu Ông Vực được phổ biến học tập trong toàn quân dân, cán bộ của huyện và tỉnh.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

(Xem tiếp kỳ sau)

 

;
.