Jose Mourinho lâm nguy

Thứ Ba, 28/08/2018, 15:11 [GMT+7]
In bài này
.

Bàn thắng của Harry Kane và cú đúp của Lucas Moura đã giúp Tottenham đánh sập Old Trafford của Manchester United (M.U). Trận thua thứ 2 liên tiếp của Quỷ đỏ khiến tất cả phải đặt câu hỏi về tương lai của Jose Mourinho.

Thi đấu trên sân nhà, sau thất bại trước Brighton, M.U tất nhiên quyết tâm có 1 chiến thắng để xóa đi bầu không khí u ám. Hiệp 1 của trận đấu, M.U là đội có nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, các tiền đạo của M.U đều bất lực trước khung thành thủ môn Hugo Lloris.

Trong khi đó, Tottenham trong thế trận lép vế vẫn tạo ra những cơ hội uy hiếp cầu môn của David De Gea bởi sự lóng ngóng của hàng thủ M.U. Phút thứ 5 của hiệp 2, Harry Kane bật cao đánh đầu xé lưới De Gea trong sự ngỡ ngàng của Quỷ đỏ. Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua đầu tiên, lưới M.U lại rung lên lần nữa. Phút 52, Eriksen thoát xuống bên cánh phải, căng bóng vào trong cho Lucas Moura đệm bóng nhân đôi cách biệt. 2 bàn thua chỉ trong vòng 2 phút khiến M.U hoàn toàn sụp đổ. Phút 84, Lucas Moura băng xuống sút bóng xé lưới De Gea. Sau bàn thua này, M.U không thể gượng dậy, chấp nhận thua cuộc 0-3 ngay trên thánh địa Old Trafford.

“Ông không còn là người đặc biệt nữa”, “Ông sẽ bị sa thải vào sáng mai”... CĐV Tottenham hát vang trên đường rời Old Trafford. Tất cả nhắm vào Mourinho. Thất bại thứ 2 liên tiếp đẩy Quỷ đỏ rơi xuống vị trí thứ 13 trên BXH. Đến lúc này, tất cả đều dự cảm về điều xấu nhất có thể xảy ra với nhà cầm quân Bồ Đào Nha.

HƯƠNG GIANG

;
.