Sự thất vọng mang tên Salah

Thứ Hai, 08/10/2018, 18:54 [GMT+7]
In bài này
.

6 tháng trước, Mohamed Salah bằng ma lực của mình đã đá văng Man City khỏi tứ kết Champions League 2018. Không ai có thể ngờ được ở màn tái ngộ ở vòng 8 Ngoại hạng Anh, trên sân của Quỷ đỏ, Tiểu Pharaoh lại chơi bóng như gà mắc tóc. Nỗi thất vọng của người hâm mộ dành cho Salah đã rơi xuống đáy.

Màn trình diễn gây thất vọng trước Man City tối 7-10 đánh dấu cột mốc 4 trận liên tiếp tịt ngòi của Salah trên tất cả các đấu trường.
Màn trình diễn gây thất vọng trước Man City tối 7-10 đánh dấu cột mốc 4 trận liên tiếp tịt ngòi của Salah trên tất cả các đấu trường.

Ngày 5-4-2018, tại Anfield, Liverpool đón Man City trong trận tứ kết Champions League. Ngay từ phút 12, Mohamed Salah đã ghi bàn, tạo cảm hứng cho tập thể The Kop vùng lên vùi dập Man xanh tới 3-0. Và nếu ký ức này đang hiện về, hẳn các CĐV Liverpool cũng đã nhớ ra, Salah cũng chính là người kiến tạo bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Trong trận lượt về diễn ra sau đó 1 tuần, vẫn chính là Salah ghi bàn tiễn Man xanh rời  Champions League. Salah đã từng là cơn ác mộng đáng sợ đến thế. Mùa bóng 2017-2018 là một mùa cổ tích với Salah. Anh có tất cả những lời khen tặng mỹ miều nhất. Anh hạ gục mọi đối thủ. Anh như một sát thủ thượng thừa, chỉ cần chạm bóng là bàn thắng xuất hiện. Đã từng có một Salah như thế.

Nhưng tại Anfield tối 7-10, trước Man City, Salah chơi bóng như gà mắc tóc. Quyền năng của chàng cầu thủ được mệnh danh là Tiểu Pharaoh đã gần như biến mất. Nó thể hiện rõ nhất ở tình huống phút 70. Salah nhận bóng, tăng tốc hướng về phía khung thành Liverpool, để rồi rốt cuộc cú dứt điểm của Salah bay thẳng lên… khán đài. Một pha dứt điểm thật sự quá yếu ớt và thiếu độ chính xác. Salah đã đặt trụ sai, tiếp xúc với trái bóng hời hợt, thiếu nhạy cảm.

Nhìn tổng thế các chỉ số của Salah trong trận gặp Man City, nỗi thất vọng càng lớn hơn. Trong 90 phút có mặt trên sân, Salah chỉ thực hiện vỏn vẹn 3 pha dứt điểm. Anh là chủ nhân của vỏn vẹn… 16 đường chuyền (chỉ ít bằng một nửa thủ môn Ederson của Man xanh) và điều tồi tệ là trong 16 lần chuyền bóng đó, không có bất kỳ đường chuyền nào mở ra cơ hội ghi bàn. Đây mới thật sự là nỗi thất vọng lớn nhất mà Salah tạo ra. Mùa trước, trung bình mỗi trận, Salah luôn có từ 2-3 cơ hội mười mươi trước khung thành đối phương.

Nhưng trước cả trận gặp Napoli ở vòng 2 Champions League giữa tuần qua và Man City tối 7-10, ngôi sao người Ai Cập đều không có nổi một đường chuyền quyết định nào. Đây mới là bằng chứng cho thấy phong độ của Salah đang sa sút tới mức không tưởng. Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? Áp lực quá lớn ư? Salah bị so sánh với Lionel Messi và anh tự ép bản thân phải làm những điều mà Messi làm cho Barcelona sao? Hay Salah thực tế chỉ là cầu thủ của một mùa? Tất cả những tinh hoa của Salah đã “phát tiết” mùa trước và giờ đây, anh giống như một ngọn đèn dầu đã cạn, chỉ le lói như đốm lửa nhỏ.

Liverpool vẫn chưa thua trận nào mùa này và về mặt thành tích chung thì thực tế, mọi thứ vẫn chưa phải quá tệ. Nhưng với bản thân Salah, đã đến lúc gióng lên một hồi chuông báo động. Salah cần được nghỉ ngơi, không chỉ về thể chất, mà còn cả tinh thần nữa. Anh dường như đã quá mệt mỏi sau 1 năm ròng rã căng mình đóng vai Messi Ai Cập rồi.

THƯ KỲ

;
.