Việt Nam hòa tiếc nuối trên sân Myanmar

Thứ Ba, 20/11/2018, 21:33 [GMT+7]
In bài này
.
Tối 20-11, đội tuyển Việt Nam đã có trận hòa 0-0 trước đội chủ nhà Myanmar ở lượt trận thứ 3 bảng A, AFF Suzuki Cup 2018. Đây là trận hòa rất đáng tiếc khi đội tuyển Việt Nam tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn đối phương.
Sau 2 lượt trận đầu, cả hai đội đều có cùng 6 điểm như Malaysia (3 trận), nhưng Myanmar đứng đầu bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Vì vậy, đây có thể coi là trận quyết định đến tấm vé vào bán kết và ngôi đầu bảng A.
Với lợi thế sân nhà, Myanmar nhập cuộc đầy hứng khởi. Những phút đầu hiệp 1, Myanmar có thế trận nhỉnh hơn khi liên tục ép sân. Họ chủ động áp sát, không ngại va chạm. Lối chơi này đã gây nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam.
Trước sức ép của đối phương, đội tuyển Việt Nam vẫn tỏ ra chắc chắn, chủ động vây ép ngay trên phần sân đội bạn. Vì vậy, các pha tranh chấp chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân. Hai đội ít có cơ hội tiếp cận khung thành của nhau. Các pha dứt điểm chủ yếu được thực hiện bên ngoài vòng cấm.
Tình huống đáng chú ý nhất ở phút 36, khi Quang Hải treo bóng vào cho Văn Đức ở vòng cấm tung cú vô lê cực nhanh. Bóng đập đất, thủ môn Myanmar đã chôn chân đứng nhìn nhưng đáng tiếc là bóng lại tìm đến cột dọc. Sau đó một phút, Quang Hải có cơ hội mở tỷ số nhưng cú dứt điểm ngay trong vòng cấm của anh không thắng được thủ môn đội bạn. 
Quang Hải tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng anh vẫn chưa có bàn thắng cho riêng mình tại AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Vnexpress.
Quang Hải tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng anh vẫn chưa có bàn thắng cho riêng mình tại AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Vnexpress.
Bước vào hiệp 2, HLV Park Hang Seo đưa Hùng Dũng và Trọng Hoàng vào thay Văn Quyết và Xuân Trường. 2 sự thay đổi này giúp sức mạnh tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam được cải thiện đáng kể.
Trong đó, phút 53 lần lượt Văn Đức và Công Phượng có 2 pha dứt điểm chính xác trong vòng cấm. Tiếc rằng, cả 2 pha bóng này đều trúng vị trí thủ môn Myanmar đã chọn. 
Công Phượng chơi đầy nỗ lực nhưng không thể ghi bàn. Ảnh: Vnexpress.
Công Phượng chơi đầy nỗ lực nhưng không thể ghi bàn. Ảnh: Vnexpress.
Nhìn chung, trong hiệp 2, Việt Nam có thế trận tốt hơn đội chủ nhà khi liên tục có những pha dàn xếp tấn công đẹp mắt và tạo được nhiều cơ hội ghi bàn.
Trong đó, phút 76, chỉ 1 phút sau khi Văn Toàn vào thay Công Phượng, anh đã đưa được bóng vào lưới Myanmar sau cú sút xa cực mạnh của Quang Hải khiến thủ môn đối phương phải đẩy ra. Tiếc rằng, trọng tài đã không công nhận bàn thắng này vì cho rằng Văn Toàn việt vị. Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy, bàn thắng này là hoàn toàn hợp lệ. 
Văn Toàn đã đưa được bóng vào lưới Myanmar nhưng không được công nhận vì trọng tài cho rằng anh đã việt vị. Ảnh: Vnexpress.
Văn Toàn đã đưa được bóng vào lưới Myanmar nhưng không được công nhận vì trọng tài cho rằng anh đã việt vị. Ảnh: Vnexpress.
Những phút còn lại của trận đấu, đội tuyển Việt Nam tiếp tục dồn ép đối phương. Tuy nhiên, các pha dứt điểm cuối cùng lại thiếu chút khó hoặc không thắng được thủ môn đội bạn. Xen giữa các pha tấn công nguy hiểm của đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ Myanmar cũng tạo ra được vài tình huống nguy hiểm nhưng không thắng được thủ môn Văn Lâm.
Vẻ mặt tiếc nuối của các cổ động viên Việt Nam. Ảnh: TTO
Vẻ mặt tiếc nuối của các cổ động viên Việt Nam. Ảnh: TTO

 Hai đội rời sân với kết quả 0-0. Với Myanmar, đây là tỷ số chấp nhận được. Với đội tuyển Việt Nam, trận hòa có phần hơi tiếc nuối cho người hâm mộ. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn có toàn quyền tự quyết ở lượt trận cuối gặp Campuchia - đội được đánh giá yếu hơn trên sân nhà.

Ngược lại, Myanmar sẽ phải quyết đấu với Malaysia để giành một trong 2 tấm vé vào bán kết.
THÙY VÂN

 

;
.