Premier League: Liverpool và Manchester City quá mạnh so với phần còn lại

Thứ Hai, 02/09/2019, 19:25 [GMT+7]
In bài này
.

Chỉ sau 4 vòng đấu, cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh nhanh chóng biến thành chuyện nội bộ giữa Liverpool và Manchester City (M.C). Như mùa trước, không đội nào bắp kịp được họ.

Liverpool và Manchester City quá mạnh so với phần còn lại của giải Ngoại hạng.
Liverpool và Manchester City quá mạnh so với phần còn lại của giải Ngoại hạng.

Nếu chiến thắng của M.C trước Brighton đã được dự báo trước thì nhiều người đã nghĩ Liverpool có nguy cơ “trượt vỏ chuối” cao khi làm khách của Burnley. Đấy là một Burnley luôn hưng phấn mỗi khi CĐV nhà tiếp sức.

Một Burnley sẵn sàng phá hỏng tham vọng của ứng viên vô địch. Một Burnley đầy thách thức xem Liverpool có đủ bản lĩnh để vượt qua hay không. Thực tế đội chủ nhà cho thấy họ không hề dễ chơi nhưng chẳng là gì với đội quân thiện chiến của Juergen Klopp. Burnley đã rất sẵn sàng gây khó dễ nhưng Liverpool cũng luôn biết cách vượt chướng ngại và họ đã làm quá tốt việc của mình. HLV Klopp đã yêu cầu học trò phải nỗ lực và họ đã nỗ lực. Họ chống lại một Burnley đầy thể lực, tận dụng thời cơ, tung đòn kết liễu đối thủ. Những gì Liverpool và M.C đang làm được thật ấn tượng. Họ thể hiện sức mạnh vượt trội ở giải Ngoại hạng vốn được coi là giải đấu cạnh tranh nhất thế giới.

Hai đội không thua trận nào ở Premier League từ cuối tháng 1/2019. Họ không cho đối thủ cơ hội. Họ là những cỗ máy chiến thắng. Giờ đội nào gặp họ cũng phải cúi đầu, chấp nhận làm cửa dưới trước giờ bóng lăn. Đố đội nào tìm được điểm yếu của họ, chưa nói đến chuyện khai thác nó? Dù có tìm được điểm yếu của họ thì đối thủ làm sao có thể chống lại được các cầu thủ tấn công đẳng cấp cao của Liverpool và M.C?

Salah không ghi bàn trước Burnley nhưng đã có Mane và Firmino làm việc đó. Cả ba đều tỏ ra sắc bén mùa này. Dù là một trong những đội tổ chức phòng ngự chặt chẽ nhất, hàng thủ Burnley vẫn bị xé toang trước lối di chuyển linh hoạt, khát khao và năng lượng của Liverpool. Mà đấy là một Liverpool chưa ở phong độ cao nhất. Không phải lúc nào họ cũng ở phong độ cao nhất. Nhưng họ hiện đã toàn thắng cả 4 trận đầu mùa. The Kop cần chút may mắn để khai thông bế tắc sau 33 phút. Nhưng sau 37 phút thì trận đấu đã được định đoạt. Ben Mee mắc lỗi. Firmino chuyền cho Sadio Mane dứt điểm ghi bàn. Sắc bén và dễ dàng. Hiệp 2 khá buồn tẻ. Liverpool kiểm soát cuộc chơi. Burnley cố tìm kiếm bàn thắng nhưng Virgil van Dijk và Joel Matip không cho họ cơ hội. Họ thắng Chris Wood và Ashley Barnes trong các pha bóng bổng. Cả trận, hai tiền đạo Burnley thắng được đúng 3 lần tranh chấp trên không. Lần đầu tiên Liverpool sạch lưới từ đầu mùa và dĩ nhiên HLV Klopp hài lòng. Adrian chơi tốt. Firmino cũng vậy khi trở thành cầu thủ Brazil đầu tiên cán mốc 50 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh.

Một trận đấu đáng hài lòng với Liverpool trong ngày mà họ không tỏ ra có bất cứ dấu hiệu mệt mỏi nào. Giờ mới hết tháng 8 nhưng cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đã được xác định chỉ là song mã khi Liverpool và M.C tỏ ra quá mạnh so với các đối thủ cạnh tranh.

Sau 4 vòng đấu, thứ tự các đội như sau:  Liverpool (12 điểm), Manchester City (10), Leicester City (8), Crystal Palace, Arsenal, Everton, West Ham United (cùng 7 điểm); Manchester United, Tottenham Hotspur, Sheffield United, Chelsea (5 điểm); Burnley, Southampton, Newcastle United, AFC Bournemouth, Brighton & Hove Albion (4 điểm); Wolverhampton Aston Villa, Norwich City (3 điểm); Watford đứng cuối bảng xếp hạng với 1 điểm.

THƯ KỲ

;
.