Góc khuất sau những trò chơi khăm của Diego Costa

Chủ Nhật, 15/03/2020, 20:32 [GMT+7]
In bài này
.

Từ việc giả vờ ho với các phóng viên giữa đại dịch COVID-19 đến bắn pháo hoa bên cạnh anh trai đang ngủ, Diego Costa là người thích chơi khăm. Nhưng anh cũng có những mặt tối của mình.

Costa khiêu khích khiến Gabriel bị đuổi khỏi sân.
Costa khiêu khích khiến Gabriel bị đuổi khỏi sân.

Trong đêm ăn mừng chiến thắng của Atletico trước Liverpool, Diego Costa nhanh chóng biến mình trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Khi cựu tiền đạo của Chelsea bước qua khu mixzone, anh đã từ chối trả lời phỏng vấn mà thay vào đó là giả vờ ho sặc sụa rồi cười với các phóng viên.

Đây chỉ là vụ việc mới nhất trong sự nghiệp đầy “sắc màu” của Costa, người đã thu hút rất nhiều ánh mắt tranh cãi và khinh bỉ ở mọi CLB mà anh tới. Vào ngày đầu năm mới 2019, anh đã đốt pháo để đánh thức anh trai Jair Da Costa đang ngủ trên giường. Jair Da đã thức dậy sau tiếng nổ và Diego đã quay toàn bộ sự việc rồi đăng lên Instagram. 

Costa thích tiếng xấu của mình trên sân cỏ. Đó là một dạng tiếng tăm đã theo anh tới Chelsea năm 2014 từ Atletico Madrid. Chỉ 2 năm trước đó, Costa đã liên tục đụng độ với Sergio Ramos trong các trận derby thành Madrid. Hai người này liên tục “trao nhau” những cú cùi chỏ, đọ đầu và thậm chí là đấm nhau. Nhưng sự cố được nhớ tới nhiều nhất là việc Costa đã nhổ nước bọt vào đối thủ của mình.

Tiếng xấu này đã tới Anh trước cả khi Costa đến Chelsea. Và tại CLB mới, anh cũng không hề giấu giếm bản thân trong 3 mùa giải khoác áo đội bóng thành London. Những bàn thắng của Costa đã giúp Chelsea giành được 2 danh hiệu trong 3 mùa giải. Nhưng những gì anh làm trên sân cỏ, từ các tiểu xảo đến việc gây sự với những hậu vệ, đã khiến dư luận bức xúc.

Trong trận bán kết League Cup giữa Liverpool và Chelsea năm 2015, Costa đã bị treo giò 3 trận vì hành vi giẫm thẳng lên chân của Emre Can. Anh cũng bị lôi kéo vào những cuộc tranh cãi với Martin Skrtel và Steven Gerrard trong trận lượt về nảy lửa tại Stamford Bridge.

Vài ngày sau đó, Costa vẫn bảo vệ hành vi của mình. Anh đã nói với tờ Telegraph: “Tôi không nói tôi là thiên thần vì tôi không phải vậy. Bạn có thể thấy điều đó. Nhưng mỗi lần ra sân, tôi đều chơi theo cách như vậy. Đó là những gì tôi cần làm để hỗ trợ cho gia đình. Đó là bánh mì và bơ của tôi. Đó cũng là những gì tôi cần làm cho CLB này, cho người hâm mộ và cho tất cả những thành viên”.

Vào tháng 9/2015, Costa đã có một vụ lùm xùm rất lớn với Gabriel Paulista của Arsenal. Trước đó trong trận đấu, Costa đã liên tục tát vào mặt đội trưởng Laurent Koscielny khiến trận đấu bị gián đoạn và rồi Gabriel, với cái đầu nóng, đã xen vào. Costa đã gài bẫy Gabriel rất khéo léo để cầu thủ này đá anh. Ngay lập tức, Costa khiếu nại và trọng tài đã rút thẻ đỏ đuổi Gabriel khỏi sân.

Những trò hề của Costa đã đạt đến tầm cao mới trong trận đấu với Everton tại FA Cup vào tháng 3/2016. Tiền đạo người Tây Ban Nha đã phải nhận thẻ vàng sau pha va chạm với Gareth Barry đầu trận. Và vào những phút cuối, trong lúc tranh cãi, Costa dường như đã cố gắng cắn vào cổ Barry trước khi nhanh chóng che đậy hành vi bằng một nụ cười và một cái ôm. Tuy nhiên, trọng tài Michael Oliver đã không bị lừa, ông lập tức rút ra một thẻ đỏ và cầu thủ người Tây Ban Nha đã bị đuổi khỏi sân trước sự hả hê của cổ động viên Everton.

Vào năm 2017, Costa đã đưa Chelsea đến với danh hiệu nhưng ngay sau đó anh đã rơi vào mối quan hệ căng thẳng với HLV Antonio Conte. Trong mùa hè, cầu thủ người Tây Ban Nha bị tố giả chấn thương để trốn tập luyện trong bối cảnh được các CLB tại Trung Quốc quan tâm. Sau đó, những tin đồn chuyển nhượng đã giảm đi nhưng mối quan hệ của Costa với Conte vẫn vậy.

Đến cuối mùa giải, Costa được Conte thông báo qua tin nhắn rằng anh không còn nằm trong kế hoạch nữa. Cuối cùng anh đã chọn quay về CLB cũ Atletico sau khi than vãn bị đối xử như “một tên tội phạm” ở Chelsea. Về Tây Ban Nha, Costa vẫn chiếm trang nhất của các tờ báo. Trong trận ra mắt La Liga của mình, anh đã ghi bàn và bị đuổi ngay sau đó vì màn ăn mừng quá lố. Trước đó, Costa đã phải nhận một thẻ vàng vì đánh cùi chỏ vào Djene Dakonam. Vào tháng 4 năm ngoái, Costa đã bị treo giò đến 8 trận vì thóa mạ trọng tài trong trận thua 0-2 trước Barcelona.

Ở tuổi 31, Costa đang có dấu hiệu chậm lại khi liên tục dính chấn thương và mới chỉ ghi được 2 bàn mùa này. Trận đấu với Liverpool vừa qua là lần đá chính đầu tiên của anh kể từ tháng 11 và anh đang phải đấu tranh cho một suất trong đội tuyển Tây Ban Nha tham dự EURO 2020.

Tuy nhiên, từ những gì chúng ta thấy giữa tuần qua, dù có bất kỳ tác động nào trên sân cỏ, Costa vẫn biết cách để thu hút sự chú ý của truyền thông vào mình. Anh vẫn sẽ được biết đến như một trung tâm của mọi sự tranh cãi.

TRUNG PHẠM

 
;
.