Khi AC Milan không còn là một gia đình

Thứ Ba, 10/03/2020, 23:08 [GMT+7]
In bài này
.

AC Milan luôn tự hào là một “CLB gia đình” với lối quản trị đặt tình cảm lên trên lý trí, tôn trọng những huyền thoại cũ của CLB, nhưng giờ đây phẩm chất khác biệt này của AC Milan so với phần còn lại của thế giới bóng đá đã không còn nữa.

Boban (phải) đã bị sa thải, còn tương lai Maldini vẫn chưa rõ ràng.
Boban (phải) đã bị sa thải, còn tương lai Maldini vẫn chưa rõ ràng.

BOBAN BỊ SA THẢI, MALDINI LÂM NGUY

Không còn là các tin đồn nữa, Giám đốc Bóng đá AC Milan Zvonimir Boban đã chính thức bị sa thải hôm 7/3. Cựu tiền vệ huyền thoại của AC Milan, người đã có 1 thập kỷ khoác áo màu đỏ đen, đã chính thức nói lời chia tay đội bóng cũ qua một thông báo công khai.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ La Gazzetta dello Sport mới đây, Boban đã chỉ trích Giám đốc Điều hành AC Milan Ivan Gazidis vì liên hệ với Ralf Rangnick “sau lưng” các giám đốc khác của CLB, khiến ông quyết định chia tay đội bóng. Tất nhiên trước khi nói lời chia tay, ban lãnh đạo của Milan cũng đã buộc cựu Phó Chủ tịch FIFA phải từ chức.

Rangnick hiện đang là Trưởng bộ phận thể thao của Red Bull, tập đoàn sở hữu các CLB bóng đá Salzburg (Áo) và Leipzig (Đức). Dù chưa chính thức nhưng hiện có nhiều tin đồn Gazidis đang tìm cách đưa Rangnick về AC Milan để đảm nhiệm vai trò của một “manager” (quản lý đội) như Sir Alex Ferguson ở Manchester United trước đây, người không chỉ là HLV của đội bóng mà còn phụ trách công tác chuyển nhượng, phát triển đội bóng.

Boban đã sử dụng cụm từ “bị đâm sau lưng” trong cuộc phỏng vấn của mình. Ông là người lên tiếng và bị sa thải nhưng Boban cũng đại diện cho 2 giám đốc khác của AC Milan là Paolo Maldini và Frederic Massara. Sự ra đi của Boban là cực kỳ đáng tiếc khi ông đã từ bỏ cương vị đang lên như diều ở FIFA để trở lại vực dậy đội bóng cũ.

Maldini chính là người thuyết phục đồng đội cũ trở lại AC Milan trên cương vị mới nhưng vị trí của “số 3” huyền thoại tại San Siro lúc này cũng đang lung lay dữ dội. Maldini được cho là cũng sắp bị sa thải, hoặc bị buộc phải “ra đi với sự đồng thuận”. Với sự có mặt của Boban và Maldini trong ban giám đốc cùng với sự bổ sung lực lượng khá mạnh mẽ, tưởng như tương lai của AC Milan sẽ tươi sáng hơn nhưng cuối cùng có vẻ như mọi thứ lại trở về con số 0.

BẤT ỔN TỪ THƯỢNG TẦNG

Thượng tầng tiếp tục xáo trộn trong khi thành tích trên sân cỏ vẫn bết bát, chắc chắn AC Milan sẽ lại có nhiều thay đổi trong mùa hè này. Nhưng ngay lúc này, việc các giám đốc vốn là huyền thoại của CLB như Boban hay Maldini “bị đâm sau lưng” như lời Boban đã cho thấy AC Milan không còn là ngôi nhà chung cho những người yêu mến họ nữa.

Khi mà các giám đốc như Boban và Maldini, những người mà chắc chắn không ai yêu AC Milan hơn họ, không còn được nói ra điều mình nghĩ và tốt cho CLB nữa, thì ở San Siro lúc này chỉ còn sự mờ ám và mập mờ. AC Milan lúc này dường như được vận hành giống Palermo dưới thời chủ tịch lập dị Maurizio Zamparini vậy. Đó là nơi một chủ tịch chuyên quyền tự quyết định mọi thứ, thích sa thải ai, lúc nào cũng được.

Không chỉ Maldini, HLV Stefano Pioli lúc này hẳn cũng đang cảm nhận được sức nóng. HLV người Parma này chưa bao giờ là sự lựa chọn của người hâm mộ AC Milan, thậm chí người hâm mộ đã kêu gào sa thải ông ngay ở trận đầu dẫn dắt đội bóng. Nhưng cho tới lúc này, Pioli đang làm tốt và ngày càng được ủng hộ, nhưng vấn đề là ông chỉ đang là HLV tạm quyền và có thể bị sa thải bất cứ lúc nào.

Gazidis có lẽ sẽ không sa thải Pioli ngay lúc này bởi cựu giám đốc điều hành của Arsenal sẽ không muốn nhận một cơn bão chỉ trích mới. Chưa kể Pioli thực sự đang cải thiện đội bóng, cả về phong độ lẫn kết quả.

Nhưng dù thế nào, giờ là lúc các thành viên của Milan phải tập trung cho phần còn lại của mùa giải để làm được điều gì đó cho một mùa giải chắc chắn là thất vọng. Họ phải gắn kết với nhau, ít nhất cho tới tháng 5 tới, khi một cuộc cách mạng khác có lẽ lại bắt đầu ở San Siro.

VŨ MẠNH

 
;
.