Đã đến lúc Barcelona phải làm mới mình

Thứ Tư, 01/07/2020, 20:42 [GMT+7]
In bài này
.

Sau Sevilla và Celta đến lượt Atletico chỉ ra những vấn đề nan giải của Barcelona, những vấn đề khiến họ có nguy cơ cao phải nhìn Real Madrid nâng cúp vô địch Liga mùa này.

Mình Messi không thể giải quyết hết mọi vấn đề của Barcelona.
Mình Messi không thể giải quyết hết mọi vấn đề của Barcelona.

MESSI, SÓI ĐẦU ĐÀN ĐƠN ĐỘC

Cổ động viên Barcelona giờ có lẽ chỉ còn nuôi giữ những hy vọng mơ hồ nhỏ nhoi vào phép màu của Messi để giúp đội bóng của họ lật ngược tình thế trong cuộc đua vô địch với Real Madrid.

Messi vẫn miệt mài, nỗ lực, tận tụy trong từng pha bóng nhưng Messi càng nỗ lực bao nhiêu, người ta càng thấy anh “cô đơn” bấy nhiêu. Trong mùa giải mà khoảng trống Neymar để lại vẫn tiếp tục trở thành lỗ thủng lớn không được lấp đầy trên hàng công.

Messi càng trở nên mệt mỏi, vất vả hơn khi cả Suarez cũng giảm hiệu suất thi đấu nghiêm trọng do tuổi tác còn các tiền vệ Barcelona thì quá yếu đuối trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Semedo không phải là Daniel Alves ngày nào để hỗ trợ Messi bên cánh phải.

Suarez chậm chạp của tuổi 33 cũng không còn là Suarez để san sẻ đủ tốt gánh nặng ghi bàn với Messi. Ansu Fati hay bất kỳ ai khác trong đội hình hiện tại không phải là Neymar để cùng “tung hứng” với Messi. Busquets, Rakitic không còn là chính họ của nhiều mùa trước đó và không ai trong các tiền vệ Barcelona hiện tại lấp đầy khoảng trống mà những Xavi, Iniesta ra đi để lại.

Một mình Messi phải làm tất cả. Lùi xuống nhận bóng rồi dẫn lên. Kiến tạo rồi tự mình ghi bàn. 22 bàn thắng ở Liga cho tới lúc này là con số mơ ước với rất nhiều cầu thủ nhưng quá tầm thường với một Messi mà 3 mùa trước đó luôn phá lưới đối phương hơn 30 bàn/mùa.

Khi tất cả các mắt xích xung quanh đều có vấn đề, Messi của tuổi 33 gần như phải một mình “gánh team” và tất nhiên anh không thể lúc nào cũng bù đắp, giải quyết được mọi chuyện.

CỖ MÁY CẦN ĐẠI TU TOÀN DIỆN

Barcelona đang lâm vào thế khó. Họ hiểu mình cần làm gì nhưng không chắc làm được như ý muốn. Từ hai cánh ở hàng thủ cho tới tuyến giữa rồi tìm người thay thế Suarez, tìm người lấp vào khoảng trống Neymar bỏ lại, có quá nhiều vị trí, khu vực trên sân Barcelona cần nâng cấp, thay thế nếu muốn tiếp tục cạnh tranh những danh hiệu lớn mùa tới.

Nhưng họ làm những việc đó bằng cách nào? Neymar ra đi, Barcelona bỏ túi số tiền chuyển nhượng lớn nhưng họ đã phung phí nó vào những thương vụ sai lầm để giờ đây thấy mình lâm vào thế bí. Ousmane Dembele, Griezmann và Coutinho đã tiêu tốn của Barcelona một đống tiền và hoàn toàn vô dụng.

Trong lúc chưa tìm được “đầu ra” cho họ, Barcelona bị COVID-19 giáng thêm một đòn choáng váng khiến họ càng “khát” tiền hơn. Đẩy 3 ngôi sao lương cao, đang phải “nuôi báo cô” ấy đi đâu bây giờ? Lấy đâu ra tiền chiêu mộ những “bom tấn” mới trong lúc Suarez và Messi đều đã ở tuổi 33?

NÍN THỞ CHỜ REAL SẨY CHÂN

Nếu Real thắng Getafe trên sân nhà Bernabeu, Barcelona sẽ kém đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ trong cuộc đua vô địch Liga 4 điểm trong khi giải chỉ còn 5 vòng.

Đấy là khoảng cách khó san lấp không chỉ vì Real chắc chắn coi các trận còn lại của họ ở Liga mùa này như các trận “chung kết” nên sẽ chơi với hơn 100% quyết tâm và nỗ lực mà còn bởi chính phong độ không tốt của Barcelona hiện tại khiến không nhiều người dám tin họ sẽ không đánh rơi thêm điểm số nào nữa trong các vòng đấu còn lại.

Cạm bẫy vẫn chưa hết với các cầu thủ của Quieque Setien khi Barcelona còn chuyến làm khách của Villarreal (họ chỉ thắng sát nút 2-1 ở lượt đi) và cuộc tiếp đòn Espanyol (họ bị cầm hòa 2-2 ở lượt đi) ở Nou Camp. Quyền tự quyết đã không còn. Barcelona chỉ còn biết hy vọng Real mất điểm còn họ toàn thắng 5 vòng đấu còn lại mùa này. Quả là khó lắm thay.

HÀ THANH

;
.