Tuchel vẫn bất bại, nhưng...

Chủ Nhật, 14/03/2021, 17:10 [GMT+7]
In bài này
.

Chelsea đã nối dài mạch trận bất bại lên con số 12 dưới thời Thomas Tuchel. Nhưng kéo dài mạch trận ấy bằng một kết quả hòa không bàn thắng trước Leeds chẳng phải những gì đội bóng Tây London mong đợi.

Mối bận tâm lớn nhất của Tuchel hiện tại là sự cùn mòn nơi hàng công.
Mối bận tâm lớn nhất của Tuchel hiện tại là sự cùn mòn nơi hàng công.

TUCHEL KHÔNG NGỪNG THAY ĐỔI

Tính cả trận gặp Leeds, Tuchel đã có đến 39 sự thay đổi về nhân sự kể từ khi cầm quân ở Stamford Bridge hồi cuối tháng 1 đến nay. Từ khi đến Chelsea thay thế Frank Lampard, Thomas Tuchel có xu hướng sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ, một sự trở lại với thứ bóng đá đem lại thành công cùng Antonio Conte mùa 2016-2017. Trừ trận đầu tiên gặp Wolves, thời điểm Tuchel chỉ vừa đặt chân đến sân Stamford Bridge, 10 trận còn lại của The Blues trên tất cả các đấu trường, tất cả đã quá quen với bộ 3 trung vệ phía trước khung thành Edouard Mendy.

Sự trở lại của hàng thủ 4 người ở trận gặp Leeds rõ ràng là một ngạc nhiên cho không ít cổ động viên Chelsea. Đó là chỉ dấu cho thấy Tuchel luôn chọn sơ đồ chiến thuật và nhân sự theo từng trận đấu, thay vì bó buộc một đội hình và những con người nhất định của người tiền nhiệm Frank Lampard.

Ngoài biến đổi ở hàng thủ, hàng công Chelsea trải qua thêm một trận đấu nữa xoay chuyển nhân sự. Christian Pulisic, người đang bị đăt dấu hỏi về tương lai sau khi chưa có một trận đá chính nào dưới thời Tuchel, đã được trao cơ hội. Tương tự, Hakim Ziyech cũng có cơ hội chứng tỏ mình bất chấp phong độ không mấy ấn tượng. Thông điệp của Tuchel ở sân Stamford Bridge rất rõ ràng: mọi cầu thủ đều có cơ hội, không phân biệt đẳng cấp vị thế ra sao.

Leeds được chờ đợi sẽ trở thành đội bóng đầu tiên đánh bại Chelsea dưới thời Thomas Tuchel. Rốt cuộc, đội bóng của HLV Marcelo Bielsa vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ ấy. The Blues vẫn tiếp tục nối dài mạch trận bất bại lên con số 12.

Liệu con số ấy có hoàn toàn là một bức tranh tích cực? Chỉ đúng một nửa, cụ thể là những tích cực nơi hàng thủ. Con số bàn thua dưới thời Tuchel vẫn dừng lại ở con số 2. Bất luận lựa chọn hàng thủ 3 người hay 4 người, vị HLV người Đức vẫn bảo đảm Chelsea có sự vững vàng bên phần sân nhà. Antonio Rudiger kết hợp ăn ý với Andreas Christensen khi đá cặp trung vệ, một hình dung ít thấy nếu bộ đôi này chơi cùng nhau dưới thời Lampard. Edouard Mendy không dưới một lần cứu thua cho Chelsea, bằng chứng cho thấy vị thế của anh trong khung thành vẫn bất khả xâm phạm.

Một nửa còn lại trở thành mối bận tâm lớn nhất của Tuchel: sự cùn mòn nơi hàng công. Sau những hứa hẹn về khả năng Kai Havertz đá số 9 ảo trên hàng công ở trận thắng Everton, trận hòa Leeds chỉ ra đây không phải giải pháp lý tưởng lâu dài cho đội chủ sân Stamford Bridge. Christian Pulisic và Ziyech đã được trao cơ hội, nhưng việc bộ đôi này phải ra sân sớm không làm ai bất ngờ. Họ vẫn chưa hề có bất cứ dấu hiệu tìm lại phong độ dưới thời Tuchel. Sẽ không ngạc nhiên nếu chỗ đứng của Pulisic và Ziyech ở trận gặp Atletico Madrid giữa tuần sau là trên băng ghế dự bị.

SỰ CHUẨN BỊ HOÀN HẢO CHO CHAMPIONS LEAGUE?

Nếu coi trận hòa Leeds như cữ dượt cho trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Atletico Madrid, HLV Tuchel có thể tạm yên tâm với những con người nơi hàng thủ. Bất luận ông có trung thành với sơ đồ 3 hậu vệ hay bộ tứ vệ ở Leeds, khung thành Mendy vẫn sẽ bảo đảm nhờ 2 yếu tố: khả năng kiểm soát thế trận cực tốt, không cho đối thủ nhiều cơ hội dứt điểm cũng như sự an toàn của những con người chơi bên phần sân nhà.

Mặt khác, Atletico sau thất bại ở trận lượt đi đã cho thấy những hồi sinh mạnh mẽ về phong độ. Không dễ để Chelsea một lần nữa kiềm tỏa Suarez, điều đó khiến nhiệm vụ ghi thêm bàn thắng ở trận lượt về vẫn đóng vai trò quan trọng. 1 bàn cách biệt không đủ yên tâm để Chelsea nghĩ về tấm vé vào vòng tứ kết. Thiếu Mason Mount và Jorginho cũng là vấn đề khiến HLV Tuchel phải cân nhắc về những lựa chọn chất lượng cho tuyến giữa. 

ĐỨC HÙNG

 
;
.