Kịch bản nào cho chung kết Champions League?

Chủ Nhật, 09/05/2021, 17:39 [GMT+7]
In bài này
.

Sau khi loại Manchester City khỏi cúp FA, Chelsea của Thomas Tuchel lại khiến Manchester City của Pep Guardiola lỡ cơ hội vô địch sớm ở giải Ngoại hạng Anh khi Chelsea giành chiến thắng 2-1 trước Manchester City. Kịch bản nào cho chung kết Champions League sắp tới?

Manchester City và Chelsea đều có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát nhưng Thomas Tuchel đang cho thấy sự cao tay của mình.
Manchester City và Chelsea đều có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát nhưng Thomas Tuchel đang cho thấy sự cao tay của mình.

NHỮNG TOAN TÍNH NHÂN SỰ

Nhiều người chờ đợi Manchester City cùng Chelsea sẽ phô diễn những gì tốt nhất cho trận đấu được coi là bản nháp về trận chung kết Champions League. Có điều, Pep Guardiola cùng Thomas Tuchel hiểu rõ những thách thức của các đội bóng vừa chiến đấu mệt nhoài cho các trận bán kết ở sân chơi châu lục.

Dễ hiểu cho những tính toán về nhân sự và chiến thuật của đôi bên trong trận đấu trên sân Etihad. Cả Thomas Tuchel lẫn Pep Guardiola đều cất đi hoàn toàn những con bài tốt nhất như Kevin De Bruyne bên phía Manchester City hay Mason Mount bên phía Chelsea. Đó vừa là động thái giấu bài của cả hai, cũng đồng thời tạo cơ hội tìm những phương án đột biến mới trước thềm trận đấu quan trọng nhất ở sân chơi châu lục vào cuối tháng tới.

Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu De Bruyne hay Mount trở lại trong lần tái đấu tranh ngôi vô địch Champions League. Họ vẫn là những hạt nhân quan trọng trong cách vận hành tấn công của Manchester City lẫn Chelsea, cũng như đóng vai trò phương án tạo đột biến quan trọng bậc nhất. 90 phút trên sân Etihad chỉ ra khi hai cái tên này không hiện diện trên sân, cả Manchester City lẫn Chelsea gặp khó khăn ra sao trong việc tạo ra các cơ hội ăn bàn. Những sai lầm đã tạo ra hầu hết các bàn thắng trong lần đối đầu thứ 2 giữa đôi bên chỉ trong vòng hơn 3 tuần. Từ khoảnh khắc xử lý tệ hại của Andreas Christensen cho đến tình huống Rodri đánh rơi trái bóng, tất cả đã tạo ra 2 trong 3 bàn thắng ở trận đấu này.

TUCHEL VẪN TRÊN CƠ GUARDIOLA

Sau thất bại thứ 2 trước Chelsea, Guardiola sẽ một lần nữa phải vò đầu bứt tai tự hỏi vì sao đội chủ sân Stamford Bridge lại thay tướng ngay đầu năm, khi một Frank Lampard non nớt và dễ dàng bị bắt bài về chiến thuật được thế chỗ bằng một Tuchel quá khó lường và khó bị đánh bại. Manchester City của Guardiola đã nếm 1 lần đau ở bán kết Cúp FA và giờ nhận tiếp trái đắng trước Chelsea sau khi để cho đội bóng Tây London lội ngược dòng thành công ngay trên sân nhà.

Guardiola có rút kinh nghiệm từ thất bại trên sân Wembley? Chắc chắn có. Ông đã từ bỏ hệ thống 4 hậu vệ thân quen để đá 3 hậu vệ nhằm bảo đảm những khoảng trống bị khai thác hồi giữa tháng trước không bị lặp lại thêm một lần nữa. Tất cả đã nghĩ dường như chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đúng cho đến bàn thắng quyết định trận đấu. Vẫn là một tình huống khoét vào khoảng không gian giữa trung vệ và hậu vệ biên. Chelsea chỉ chờ có thể tạo ra một pha bóng đủ đem đến cơ hội cho Marcos Alonso trở thành người hùng trận đấu.

Trên tất cả, Tuchel vẫn cho tất cả thấy sự cao tay của mình. Việc bị Manchester City dẫn trước trong hiệp 1 là một thử thách không hề đơn giản với đội bóng của ông. Nhưng cách Hakim Ziyech mang về bàn gỡ hòa là chỉ dấu rõ ràng về bản lĩnh của Chelsea, thứ chắc chắn đã được nâng tầm rõ rệt dưới thời chiến lược gia người Đức. Những thay đổi nhân sự của Tuchel, từ bất đắc dĩ như việc đưa Kurt Zouma vào sân hay khi tung Jorginho lẫn Hudson-Odoi nhằm tạo ra đột biến cao hơn trên mặt trận tấn công, đều đóng góp ít nhiều vào màn lội ngược dòng thành công trước Manchester City.

Các cổ động viên Manchester City tụ tập bên ngoài sân Etihad sẽ không giấu nổi sự giận dữ về quả đá phạt đền kiểu Panenka bất thành của Sergio Aguero. Nếu quả phạt đền ấy thành bàn, đội chủ sân Etihad không chỉ chấm dứt cơ hội lội ngược dòng của Chelsea, mà còn tự tay mở rộng cơ hội đăng quang ngay trên sân nhà ở vòng đấu này. Bây giờ, ngày vui của nửa xanh thành Manchester sẽ phải kéo lùi lại ít nhất 1 vòng đấu nữa. Đó là kịch bản không một cổ động viên The Citizens nào mong muốn trong bối cảnh họ còn phải nghĩ về trận chung kết Champions League trước chính Chelsea.

Còn đội bóng của HLV Tuchel đang thỏa mãn khi đã tận dụng cú trượt chân của Leicester để vươn lên vị trí thứ 3. Tiến lên thêm 1 bậc, Chelsea không chỉ bảo đảm chỗ đứng vững chắc trong top 4, mà còn đem đến sự tự tin cao độ cho cơ hội vô địch Champions League mùa này.

ĐỨC HÙNG

;
.