.

Ngày trở về

Cập nhật: 14:54, 29/06/2018 (GMT+7)

Lỡ thả hồn vương hạt mưa bay

bẵng quên người ấy một đôi ngày

chợt tạnh

rơi về trang thơ ảo

chạm vạt áo dài nhuộm tím mây

 

Vạt áo dài

gió lả lướt say

xôn xao sóng đổ, biển vơi đầy

xanh xanh giữ trọn lời son sắt

thấm đẫm duyên thầm, nát cỏ cây.

 

Ô-cấp ơi, tôi đã về đây

gió sương, tình ấy hứa đong đầy

trăm bến đi qua về một bến

cắm sào, nhen lửa, khói chiều bay.

 

Bãi Trước, chiều nay tay trong tay

bên nhau chung thủy với đất này

mênh mông hờn dỗi hòa biển mặn

nghĩa nặng Tao Phùng chạm gió mây.

PHẠM VĂN MẠNH

 

.
.
.