Hỏi mùa thu

Thứ Sáu, 31/08/2018, 11:35 [GMT+7]
In bài này
.

Ta về ngày nắng thu lên

Cơn mưa đã cạn buồn tênh phố phường

Lộc vừng rơi tỏa ngát hương

Hỏi người năm ấy còn thương nhớ gì?

Cho ta gửi mộng tình si

Theo con chim sáo bay đi không về

Tóc dài em thả hương mê

Trăm năm lạc ngõ tái tê cõi lòng

 

Ừ... thôi mong sớm sang đông

Để ta đốt lửa ngóng trông một người

Ừ... thôi em cứ cười vui

Để mai sau khỏi tiếc đời phù du

 

Sớm nay trời đã vào thu

Hỏi nghìn năm trước có như bây giờ?!

ĐẶNG HOÀNG THÁM

;
.