Hà Nội tấm lòng son

Thứ Sáu, 28/09/2018, 15:34 [GMT+7]
In bài này
.

Hà Nội đã vào Thu chưa anh

Mà chút heo may vương áo em nhè nhẹ

Hoa lộc vừng cứ nhìn em mãi thế

Lời yêu xưa cứ thỏ thẻ bên tai

 

Nụ hôn nồng nàn em chưa kịp gửi ai

Vội vã mang theo Hồng Hà vào cõi nhớ

Đừng trách em sao vô tình bỏ lỡ

Chung lối đi về hai đứa vẫn lặng thinh

 

Để hôm nay cánh én liệng nghiêng mình

Đón hương bưởi xưa còn nồng nàn hơi ấm

Mái tóc em xôn xao chiều gió lộng

Như ánh trăng tròn nép vào lồng ngực phải không anh!

 

Biết chúng mình tuổi chẳng còn xanh

Hãy bên nhau thật gần thật nhanh anh nhé

Bao chuyện xưa thì thầm anh vẫn kể 

Và hát cho nhau nghe tình khúc tuổi trăng tròn

 

Thu đã về rồi... Hà Nội tấm lòng son...

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

 

;
.