Gửi thầy!

Thứ Sáu, 16/11/2018, 14:33 [GMT+7]
In bài này
.

Mừng Ngày Nhà giáo đến rồi

Lòng em trông ngóng bồi hồi thầy ơi

Tâm thầy trong sáng giữa đời

Soi đường dẫn lối cuộc đời chúng em 

Tháng năm trôi thật êm đềm 

Chỉ mong em mãi học chăm bên thầy 

Gặp thầy muốn nói lời hay 

Nói sao cho hết tình thâm, nghĩa thầy 

Mỗi năm chỉ có một ngày 

Thầy cho em được tỏ bày biết ơn 

Công thầy cao tựa Thái Sơn 

Lời thầy dạy dỗ nguyện tròn khắc ghi 

Hy sinh cả tuổi xuân thì 

Bền lòng bền chí cũng vì chữ tâm

NGUYỄN HUỲNH QUYÊN
(12A1, Trường THPT Trần Nguyên Hãn)

;
.