Trầm mặc Mỹ Sơn

Thứ Sáu, 09/11/2018, 09:52 [GMT+7]
In bài này
.

Nắng vẫn thế và gió vẫn thế

Ngàn năm rồi tháp cổ Mỹ Sơn ơi 

Những vũ công thân hình lõa thể

Múa vô tư trước mây núi đại ngàn.

 

Tôi về lại Mỹ Sơn ngày lóa nắng

Bước thời gian hun hút trước mắt người

Nghe đá hát cả một thời xưa cũ

Núi cứ nghiêng và mây cứ trôi.

 

Những thành quách lâu đài mờ rêu phủ

Chẳng còn vua còn chúa ở trên đời

Các thánh thần cũng trốn vào lịch sử

Chỉ mình em mỹ nữ trước đền thôi.

ĐÀO XUÂN MAI

 

;
.