Ở đầu này nỗi nhớ

Thứ Sáu, 07/12/2018, 14:48 [GMT+7]
In bài này
.

Ở đầu này nỗi nhớ chợt xanh xao

Tháng mười hai cơn mưa rào gõ cửa 

Giọt bối rối đi qua mùa nhung nhớ

Giọt âm thầm rớt lại ướt miền yêu.

 

Ở đầu này phố dìu dặt cô liêu

Lá nhẹ rơi trong chiều xao xác gió

Nắng hanh vàng len lỏi từng góc nhỏ

Như trốn mùa cứ rủ tháng năm trôi. 

 

Ở đầu này con sóng vẫn bồi hồi

Hay sóng muốn gửi đầu kia niềm nhớ? 

Hình như vắng câu hồi âm một thủa

Lại ùa về òa vỡ hóa bọt trôi... 

 

Ở đầu này một bóng nhỏ chơi vơi 

Lặng thầm nhớ, về nơi kia xa lắm

Nhẹ nét buồn trong chiều hoàng hôn vắng

Chợt hỏi lòng nơi ấy có heo may?

TRẦN BÍCH HƯỜNG

;
.