Phim Việt về kiếp vợ lẽ gây chú ý ở Singapore

Thứ Sáu, 07/12/2018, 14:48 [GMT+7]
In bài này
.

Lần đầu trình chiếu ở Đông Nam Á, đa số khán giả bày tỏ đồng cảm với thân phận các nhân vật nữ trong “Người vợ ba”. Tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Phương Anh có 2 buổi chiếu ở Singapore vào ngày 4 và 6-12 trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) Quốc tế Singapore. Người vợ ba (Ash Mayfair) không tranh giải mà dự nhánh Asian vision - giới thiệu phim của các đạo diễn nổi tiếng và triển vọng châu Á.

Từ trái qua: diễn viên Yên Khê, nhà sản xuất Bích Ngọc, diễn viên Trà My và Maya.
Từ trái qua: diễn viên Yên Khê, nhà sản xuất Bích Ngọc, diễn viên Trà My và Maya.

Ở buổi chiếu đầu, khán phòng khoảng hơn 200 chỗ đầy ắp người xem. Khi phim kết thúc, hơn 2/3 số khán giả nán lại giao lưu với ê-kíp gồm nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, diễn viên Trần Nữ Yên Khê, Maya và Trà My (đạo diễn Phương Anh vắng mặt do bận việc). 

Phim dựa trên câu chuyện có thật diễn ra vào thời còn chế độ đa thê. Cô gái trẻ Mây (Trà My) về làm vợ ba của một người đàn ông giàu có (Lê Vũ Long đóng). Mây dần hòa nhập với cuộc sống cùng người vợ đầu - Hà (Trần Nữ Yên Khê) và vợ hai - Xuân (Maya). Khi mang thai, cô mong muốn sinh được con trai để có địa vị tốt hơn. Tuy nhiên, nhiều diễn biến phức tạp xảy ra trong gia đình.

Người vợ ba gây chú ý ở nhiều LHP năm nay. Tác phẩm thắng giải NETPAC ở LHP Toronto (Canada), giải TVE-Another Look tại LHP San Sebastian (Tây Ban Nha) và “Phim quốc tế xuất sắc” ở LHP Kolkata International (Ấn Độ). Đây là tác phẩm đầu tay của Nguyễn Phương Anh - nhà làm phim sinh ở TP.HCM, tốt nghiệp thạc sĩ ngành Đạo diễn kịch nghệ ở Viện Hàn lâm Hoàng gia về kịch nghệ London (Anh), thạc sĩ ngành Sản xuất phim ở đại học New York (Mỹ). Ê-kíp dự kiến phát hành phim ở Việt Nam năm 2019.

LHP Quốc tế Singapore (SGIFF) lần 29 diễn ra từ ngày 28-11 đến ngày 9-12. LHP có 8 phim tranh giải là A Land Imagined (Singappre, Pháp, Hà Lan), Bulbul Can Sing (Ấn Độ), Dayan (Iran), House of My Fathers (Sri Lanka), Long Day’s Journey into Night (Trung Quốc, Pháp), The Day I Lost My Shadow (Syria, Lebanon, Pháp), The Future Cries Beneath Our Soils (Việt Nam, Philippines) và The River (Kazakhstan, Ba Lan, Na Uy).

ÂN NGUYỄN

;
.