Cảm xúc mùa xuân

Thứ Sáu, 01/02/2019, 09:19 [GMT+7]
In bài này
.
Cảm xúc mùa xuân
Mùa xuân ngan ngát hương xuân
Mai/đào khoe sắc, tần ngần mây bay …
Rượu xuân em chuốc chén đầy
Uống vào trời đất cũng ngây xuân tình.
Nhìn em ánh mắt lung linh
Mùa xuân rực rỡ, lòng mình xuân hơn !...
HOÀNG HỮU CÁT
 
------------------------
Xuân phố biển
Gió xuân lại về gõ cửa
Phố đêm còn rực ánh đèn
Tiếng xuân thì thầm to nhỏ
Bồi hồi như lạ, như quen…
 
Trời xanh, xanh màu ngọc bích
Biển xanh, xanh đến nao lòng
Mảnh trăng lưỡi liềm e thẹn
Tiếng mõ tan vào hư không.
Hoa sứ xuân về nở rộ
Một màu trong trắng tinh khôi
Như thể tình em và biển
Nồng nàn, da diết trong tôi.
 
Biết bao mùa xuân phố biển
Xốn xang con sóng bạc đầu
Ngàn năm “Gừng cay, muối mặn”
Để mãi xuân về có nhau.
NGÔ THANH TÙNG
 
--------------------
Tự tình xuân
Nắng tà bung biêng vạt nhớ
Tinh khôi một đóa xuân nồng
Mắt chiều mơ màng nốt lặng
Bồi hồi uống cạn mênh mông…
 
Về nghe nhịp mùa thổn thức
Mưa rây ướt tiếng rao chiều
Vườn xuân hoa vàng lỗi hẹn
Dặt dìu cánh bướm cô liêu
Mạ xanh thì thầm mưa nắng
Phù sa hát khúc ngọt ngào
Giọt sương nằm nghe lá thở
Ôm tròn một giấc chiêm bao
 
Ta trôi về miền xuân ấm
Tóc vương sợi gió nhu mì
Vòm trời xanh như mắt ngọc
Đong tràn giọt nhớ ướt mi…
TRẦN THANH THOA
 
---------------------
Người mẹ hàng rong
Đêm ba mươi
Người mẹ bán hàng rong dừng chân bên ghế đá
Giây phút đón giao thừa
Thành phố rực pháo hoa
 
Mẹ lấy từ trong túi áo bà ba
Chiếc điện thoại lỗi thời cùi bắp
Đôi mắt nheo nheo nhìn vào danh bạ
Tay run run bấm số gọi về nhà
 
Tiếng lao nhao từ bên kia vùng quê xa thẳm
Những đứa con mừng toáng “mẹ gọi về”
Mẹ bảo: mẹ sẽ về sau tết...
(Giá xe giảm nhiều, tiền dành dụm nuôi con)
 
Mẹ dặn:
“Tụi bây nhớ chăm lo cho nội
Trời rét rồi choàng áo ấm nghe chưa”!
Còn nữa:
“Con Hai cũng lớn rồi thay mẹ
Lo chuyện nhang đèn trên bàn thờ tổ nghe con”!
 
Mẹ đang nói nữa chừng, chiếc điện thoại hết pin
Chưa kịp hết lời “thôi nghen, mẹ còn đi bán”...
Phố vẫn xa hoa, sắc màu tươi sáng
Mẹ vẫn lặng thầm quảy gánh hàng rong...
 
Mẹ đưa tay lau mặt
Mồ hôi
Hay nước mắt
Chảy ròng?!
LÊ NHẬT ÁNH

 

;
.