Một chút tháng Tư

Thứ Năm, 25/04/2019, 15:54 [GMT+7]
In bài này
.

Một chút tháng Tư

Tháng Tư mùa đã chớm sang

Miên man nỗi nhớ nắng vàng, mưa thưa

Chạnh lòng ký ức ngày xưa

Ấp e áo trắng đón đưa sớm chiều.

 

Tháng Tư thầm nhắc bao điều

Từng trang lưu bút gợi nhiều nhớ thương

Sân trường nhỏ - bao vấn vương

Khoảng trời mơ ước, con đường thênh thang.

 

Tháng Tư hoa điệp nở vàng

Nghe như ai gọi khẽ khàng bên tôi

Nhớ ánh mắt, nhớ môi cười

Đỏ trời phượng cháy một thời... riêng mang.

 

Tháng Tư ru khúc hạ vàng

Tôi đem nỗi nhớ cũ càng ra phơi

Tháng Tư ơi... tháng Tư ơi!

Ve kêu khản giọng nghe chơi vơi lòng...

NGUYỄN TUYỂN 

----------

Khúc giao mùa

Tháng Tư vội vàng cái nắng chênh chao

Em tất bật dòng thời gian cuộn chảy

Anh ở kề bên mà em nào thấy

Hoa loa kèn lặng lẽ tỏa hương đêm.

 

Nỗi nhớ niềm thương cứ thế dài thêm

Khúc trường viên vẫn còn dang dở

Hẹn hò chi đâu mà suốt đời mang nợ

Nhói trong lòng ký ức mến yêu ơi!

 

Tháng Tư qua cái nắng cũng chơi vơi

Dòng Thu Thủy ngập xanh màu kỷ niệm

Vẫn những vui buồn chập chờn ẩn hiện

Em quay quắt đi tìm hình bóng cũ ngày xưa.

 

Tháng Tư sang vẫn lành lạnh giao mùa

Sen bật dậy mầm xanh tràn nhựa sống

Tôi xin em thôi đừng mơ mộng

Giấc điệp nào cũng thấy những cô đơn!

TRÀ HOA NỮ

----------

Gởi Hạ

Gởi theo từng cơn gió

Những dư âm dịu dàng

Nhớ một thời tuổi nhỏ

Tiếng cười đùa ngân vang

 

Gởi theo làn nắng ấm

Cánh diều bay yên bình

Từng con đường lối nhỏ

Bàn chân vui sớm chiều

 

Gởi theo từng nỗi nhớ

Những mùa hạ đi qua 

Con ve và cánh phượng

Gieo bao niềm bâng khuâng

 

Gởi vào trong ký ức

Năm tháng nào chưa xa

Hạ lại về gõ cửa

Cho tình thêm vương đầy.

TRẦN KỲ DUYÊN

 

;
.