Tìm về mùa Hạ

Thứ Năm, 11/04/2019, 14:23 [GMT+7]
In bài này
.
Tìm về mùa Hạ
Em đưa mắt tìm mùa Hạ
Trêu đùa từng tán lá xanh 
Ô kìa... bóng ai nhảy nhót
Thì ra hạt nắng trong lành 
 
Đưa tay như nâng nhành hạ
Trải vàng trên những trang thơ
Em gọi mùa về thắp lửa
Phượng hồng len lỏi vào mơ. 
 
Thì thầm lời yêu theo gió
Thời gian ơi đừng vội trôi
Níu mãi một thời áo trắng
Dịu dàng em mùa tinh khôi...
 
Em đưa mắt tìm mùa Hạ
Qua tiếng ve sầu râm ran
Hạ ơi... những dòng lưu bút 
Nghe thương nhớ đên vô vàn. 
TRẦN BÍCH HƯỜNG
--------------
 
Biển tình
 
Tình như rượu ngả nghiêng tôi
Dẫu say se sẽ thì đời vẫn cay
Chưa già chưa chắc đã may
Nụ chưa đầy áo
Áo bay xa rồi
 
Biển như lụa khoác hồn tôi
Nông sâu nào biết ai ơi… nổi chìm
Nghiêng trời nghiêng nước là em
Đầy lòng sao sáng mà đêm vẫn mù
 
Theo làm sao được câu ru
Để xem lá nối vào Thu mà buồn 
Đêm nghiêng sao rải khắp rừng
Ngực trăng sóng soải núi mừng hào hoa
 
Lâu rồi chưa dám nói ra
Tình như môi rượu càng xa càng nồng
Ước mình như suối như sông
Chưa đi đến biển thì không chịu già.
PHAN THÀNH MINH
--------------
 
Định vị không màu
Đêm trở dạ, trằn đau tĩnh lặng
rạn mình, hạ sinh cơn mưa
cơn mưa ràn rạt khóc
trời đất cắt rốn giao mùa
 
Vũ trụ quyền năng, cợt đùa
đêm rách toang
khô khát rách toang
gió cồn cào gió
phố tất bật phố
nhòe đêm
co ro em
sấm chớp, mây trời ào ạt rớt
Ngân Hà tuột xích
trôi hoang...
 
 
Biển lật mùa cưỡi sóng lang thang
dắt mây cuộn miền sơn cước
đêm thèn lẹn ướt
trắng mơ, sóng hứa xô bồ
 
Vuông tròn, cơn mưa thiên di
sao mai tròn xoe nhớ
tinh khôi vòm trời, tinh khôi phố
ngu ngơ em, bụi hứa sạch làu
rìa biển, hong kiêu sa
định vị không màu.
THƯƠNG HOÀI

 

;
.