TRANG THƠ

Thứ Sáu, 31/05/2019, 14:39 [GMT+7]
In bài này
.

LÊ THỊ HỒNG CHÂU

Con đường mùa hạ

Phượng xòe hay bức chân dung

Lay lay trong nắng gió thong dong đùa

Em về trên lối ngày xưa

Nghe bao kí ức như vừa gọi tên

 

Mùa đi theo những nhớ - quên

Chỉ miền quê nhỏ im lìm xanh rêu

Sớm chiều vọng khúc chim kêu

Con đường ai thả cánh diều chơi vơi

 

Hè sang tiếng trẻ đùa vui

Em về tìm lại nụ cười ngày thơ

Sông quê ngược mấy chuyến đò

Đâu rồi màu áo học trò thoảng bay

 

Khúc ve cứ mãi ngân dài

Cho mùa phượng vĩ chói ngời trong tim

Ngày xưa ai có đi tìm

Khi mùa hạ đến lung linh góc trời.

----------------
 

TRẦN BÍCH HƯỜNG

Ngày anh về với phố

Ngày anh trở về với phố

Một thoáng bụi hồng bay bay

Em hóa gió hiền nhè nhẹ

Rơi vào sóng mắt anh cay. 

 

Ngày anh trở về với phố

Mùa đã dịu dàng gọi tên

Trong làn mây kia dìu dịu

Em trôi trên sóng môi hiền.

 

Ngày anh trở về với phố

Con đường lạ hóa thân quen

Tay trong tay nhau thầm hứa

Giấc mơ đừng lạc cô miên.

Ngày anh trở về với phố

Bình minh bừng tỉnh giấc mơ

Hàng cây vẫn từng xanh lá

Như đong đầy thêm ý thơ.

 

Ngày anh trở về với phố

Đặt lên kỷ niệm nụ hôn

Em thôi giấc trưa khờ dại

Ngân lên nốt nhạc tâm hồn.

--------------

 

TRẦN TRỌNG CHU

Muốn một lần

Ta muốn một lần về lại chốn quê

Ngắm con sóng hiền hòa hôn bờ cát

Mặt biển xanh hàng phi lao gió mát

Bản tình ca giữa bát ngát mênh mông.

 

Ta muốn một lần thỏa nỗi chờ mong

Vui rảo bước ung dung trên bờ cát

Tắm nước biển của quê mình xanh mát

Đượm tình quê và dào dạt niềm thương.

 

Ta muốn một lần về lại ngôi trường

Bao kỷ niệm thân thương thời thơ ấu

Buổi chia xa bạn, thầy cô yêu dấu

Mãi theo ta đi suốt chặng đường đời.

 

Ta muốn một lần cùng gặp lại bạn ơi!

Cùng chia sớt đầy vơi bao kỷ niệm

Cùng ôn lại những gì còn lưu luyến

Sưởi ấm lòng thỏa nỗi chờ mong...

 
 

 

;
.