TRANG THƠ

Thứ Sáu, 26/07/2019, 09:36 [GMT+7]
In bài này
.
NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
 
Thăm Mẹ Côn Đảo
 
Con ra thăm Mẹ chiều nay
Hoàng hôn trải tím đong đầy nhớ thương 
Côn Đảo thấp thoáng trong sương
Mây ngàn quấn quýt Hàng Dương thức lòng!
 
Mẹ ơi! Mẹ có nghe không
Việt Nam đại thắng chiến công rạng ngời
Xà lim, Chuồng Cọp tan rồi 
Trẻ thơ ríu rít nụ cười tươi duyên 
 
Bãi sọ... ngời sáng rực lên
Khang trang trường mới khắp miền Côn Sơn
Mũi chông nhuộm máu căm hờn
Thắm trong tình Mẹ còn thơm lúa vàng
 
 
Hồn thiêng địa ngục trần gian
Ly khai không chịu... lời vàng hiếu trung
Mẹ là cõi sống bao dung
Vàng son tám chữ(*) anh hùng Việt Nam.
 
(*) Tám chữ vàng: Anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang.
--------------------
 
 
NGUYỄN HỮU PHÚ
 
Quê Hương 
 
Bóng chiều về ngang thềm cửa
xạc xào từng tiếng lá rơi
Con mèo nằm co góc bếp
heo may vin tấm phên thưa
 
Con cuốc kêu khan ngoài bãi
đồng trơ gốc rạ. Lẻ loi
Lục bình lênh đênh dòng nước
mải miết vô định lở bồi
 
Con ngồi nhìn qua song cửa 
nhập nhòa hình dáng quê hương
Lưng mẹ còng hơn trăng khuyết
phong phanh áo vá chịt chằng
 
Hoa cau tả tơi rụng trắng
điếng lòng. Thăm thẳm ca dao
Ước được một lần trở lại
vục vào lòng me. Lời ru.
-----------------
 
 
ĐÀM XUÂN HOÁN
 
Hóa tượng đài
 
Đi qua cuộc chiến tranh
Trở về mái rơm góc ruộng
Vê điếu thuốc lào nghe gà gọi sáng
Người đàn ông độc thoại một mình...
 
Đi qua cuộc chiến tranh
Những đứa con sinh muộn
Nỗi đau ăn vào xương tủy
Đứa ngơ ngác cười cả ngày
Đứa dị dạng như quái vật...
 
Bình yên ơi
Những người lính
Hóa tượng đài...
 
 
 
;
.