Mắc nợ câu Xoan

Thứ Sáu, 16/08/2019, 08:00 [GMT+7]
In bài này
.

Phú Thọ ngày xưa mẹ hát

Câu Xoan thắm đượm tình người

Âm dương giờ đây cách biệt

Thương hoài câu hát, mẹ ơi!

 

Câu Xoan cho con lẽ sống

Tựa dòng sữa ngọt mẹ trao

Trải bao mưa nguồn bão biển

Trong con rất đỗi tự hào.

 

Xa rừng con về với biển

Mang bao kỷ niệm quê nhà

Nặng lòng câu Xoan mắc nợ

Tình yêu, công đức mẹ cha...

 

Câu Xoan đã thành di sản (*)

Tự hào đất nước Việt Nam

Giờ đây phương trời ly biệt

Càng thương mẹ buổi cơ hàn!

 

Tháng Bảy Vu Lan day dứt

Thương cha nhớ mẹ khôn cùng

Ước gì ngày xưa trở lại

Ấm lòng đất mẹ Hùng Vương.

HỒNG VÂN

 

*  Ngày 24/11/2011 tại Bali, Indonesia, Hát Xoan - Phú Thọ được UNESCO công nhận là “Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp”.

;
.