TRANG THƠ

Thứ Sáu, 09/08/2019, 08:25 [GMT+7]
In bài này
.
HỒNG CHÂU
 
Viết cho mùa Vu Lan
 
Vu lan theo tháng bảy về
Nghe trong tâm thức thêm đầy niềm thương
Mẹ tôi dãi nắng dầm sương
Một đời cơ cự  c tìm đường nuôi con
 
Lối quê mưa gió rọi mòn
Mùa trôi lặng lẽ theo dòng thời gian
Thu sang lất phất lá vàng
Như màu áo mẹ bao lần tả tơi
 
Tóc xanh giờ đã bạc rồi
Nghĩa tình thì vẫn một đời đầy vơi
Dáng gầy tựa ánh chiều rơi
Lòng con bao nỗi bồi hồi yêu thương
 
Vu lan lần nữa đến gần
Hoa cài trên áo thành tâm nguyện cầu
Mẹ là khúc hát ngọt ngào
Dù mai khôn lớn nhưng nào dễ quên.
--------------------
 
 
TRẦN KỲ DUYÊN
 
Mùa Thu
 
Mùa thu như khúc hát
Bềnh bồng những yêu thương
Thanh âm như tình mẹ
Mãi vấn vương ngọt ngào
 
Từng khúc ru gió khẽ
Cứ dịu dàng bình yên
Cho tóc em buông xõa
Làn hương bay bềnh bồng
 
Mưa cũng về tưới mát
Xanh tươi thêm lá cành
Gọi ta về ký ức
Dưới cơn mưa ngoài sân
 
Bàn chân trần một thuở
Còn in dấu yêu thương
Mùa thu về ngõ nhớ
Đâu rồi những ngày xưa.
-----------------
 
NGUYỄN BÁ THUYẾT
 
Đêm qua Thu về
 
Chừng như buổi sáng sớm nay
Thu về se lạnh phố dầy sương sa
Thu về gọi bạn đi xa
Gọi người ở lại ra mà đón thu
Lắng nghe gió nhẹ đưa ru
Thu về vàng nhạt trời thu nắng gầy
Lòng như chùng lại phút giây
Nghe thu đánh thức cỏ cây giao mùa
Nao nao phố nhỏ thẩn thờ
Nghe căng mầm nụ dưới mưa thu về
Ngàn hoa tắm những đam mê
Hồn buông thanh thản theo về với thu
Dưới trời bảng lảng mây mù
Con tim rạo rực gọi thu đợi chờ
Thu về ươm những ước mơ
Trăng ngân dạ khúc câu thơ đắm tình
Thu về môi má tươi xinh
Thu về cho thắm duyên mình duyên ta
Vườn khuya sột soạt sau nhà
Sáng nay ta biết đêm qua thu về!!!

 

;
.