Đêm tháng Chạp

Thứ Bảy, 04/01/2020, 07:11 [GMT+7]
In bài này
.

Chút nắng muộn cuối mùa đông buốt giá

Lối hoàng hôn ngõ cũ đợi chân người

Đêm tháng Chạp ngỡ chừng như sâu hút

Gió thở dài hay tiếng lá khô rơi...

                                 *

Im ắng quá âm thầm con phố nhỏ

Giấc chiêm bao trở giấc lạnh hơi người

Đêm hoang vắng giấc mê đời hoang hoải

Lạc nụ cười mùa trăng cũ chơi vơi

                                 *

Và gió trút cạn mùa dài tê tái

Lời ca đau nghe phiến nhớ lưng chừng

Đêm bật khóc nhói lòng ngày giã biệt

Môi mắt nào đừng nhòa lệ rưng rưng

                                 *

Xin trả lại phía mùa xưa mê mải

Rét lòng đêm lạc lõng phút giao thừa

Vay chút ấm khói hương trầm bãng lãng

Sớm mai nào xuân e ấp về thưa...

TỊNH BÌNH

 
;
.