Hoài niệm…

Thứ Bảy, 04/01/2020, 07:11 [GMT+7]
In bài này
.

Bâng khuâng mùa cuối Chạp

Tháng Giêng về nguyên xanh

Tiếng chim ca trong nắng

Những khúc tình yêu thương

 

Đông trôi qua lặng lẽ

Xuân về trên môi hoa

Ta lần tay đếm tuổi

Biết bao những buồn vui

 

Vạch tìm trong ký ức

Ngày thơ vẫn long lanh

Chiều quê buông yên ả

Khói vờn quanh mái nhà

 

Mẹ lom khom quét lá

Thanh âm rất thân quen

Cha về từ phía rẫy

Áo ướt đẫm mồ hôi

 

Để giờ ta hoài niệm

Giữa dòng thời gian trôi...

TRẦN KỲ DUYÊN

 
;
.