Có một tháng Tư

Thứ Bảy, 18/04/2020, 08:06 [GMT+7]
In bài này
.

Tháng tư về trong như giấc mơ xanh

Dẫu phượng đã oằn mình mang sắc đỏ

Gió mải mê cõng hai mùa quên nhớ

Tiếng hải âu đem khắc khoải chúng mình

 

Em mang ngày từ đó những bình minh

Để phố đêm thơm nồng hương tóc

Tiếng chim muộn vuốt ve đàn con nhỏ

Anh với ngày còn đó những mùa trăng

 

Tháng Tư về trong như giấc mơ xanh

Bao nông nổi của một thời con gái

Tiếng đàn ai qua những đêm mê mải

Để bây giờ da diết thả vào khuya

 

Lá sẽ rơi lối cũ bên thềm

Có một tháng Tư mắt cầm từ ấy

Em chưa về nôn nao mùa đến vậy

Tiếng ve gầy thao thức những ban mai…

ĐÀM XUÂN HOÁN

 

 
;
.