Nắng tháng Năm

Thứ Sáu, 22/05/2020, 20:35 [GMT+7]
In bài này
.

Nắng tháng Năm mở cửa

xuân về biển

dào dạt đại dương

lấp lánh cát vàng.

 

Những chuyến xe đường dài hồi sinh

chở niềm vui nối đuôi về Ô Cấp

ngày mới đăng quang.

nghiêng Vũng Tàu, Bãi Sau nghẹt khách

sóng bạc đầu mép nước loang  loang.

 

Ta chào nhau nụ cười chiến thắng

COVID, bình an

Bãi Trước quẫy mái chèo mùa cá

mực, ghẹ, tôm.. đầy khoang

mẻ cá tươi, bà nội trợ mở hàng.

 

Em tiễn anh bay về phía Đông

nơi có giàn khoan chờ khai thác

từng thùng dầu thô làm giàu đất nước

từng chấm son giữ vững đất Lạc Hồng.

 

Dân biển dầm mưa, mình sắt da đồng

muối gió mặn, tâm hồn chân chất

qua đại dịch thấm thêm điều được mất

khó khăn bộn bề, Đoàn kết - Thành công.

PHẠM VĂN MẠNH
;
.