Tháng Năm nhớ Bác

Chủ Nhật, 17/05/2020, 08:36 [GMT+7]
In bài này
.

Tháng năm con nhớ làng Sen

Nhớ màu nắng hạ vàng lên sắc trời

Quê hương của Bác thiếu thời

Ơn sâu nghĩa nặng muôn đời khắc ghi.

 

Về thăm quê Bác hôm nay

Ngàn chùm quả chín thơm say gọi mời

Hoa tươi như Bác đang cười

Nắng lung linh đón chân Người về vui.

 

Sáng ngời tình Bác muôn nơi

Non sông một dãy nối lời yêu thương

Quyết lòng gìn giữ biên cương

Chung tay xây dựng chặng đường tương lai.

 

Quê nhà rạng rỡ hôm nay

Nhớ công ơn Bác miệt mài dạy khuyên

Bước qua năm tháng truân chuyên

Lời Bác là ánh lửa thiêng sáng ngời.

NHẬT LAM
;
.