PHẠM VĂN MẠNH

Em vẫn đợi tôi

Thứ Sáu, 03/07/2020, 22:34 [GMT+7]
In bài này
.

Em vẫn đợi tôi

lời sông Mã, sông Hồng

lời Cửu Long vỗ về

rì rào tuổi yêu

cồn cào tuổi nhớ

xót xa tuổi chiều.

 

Sớm nay trời trở dạ

trĩu mây mưa

“giọt sầu long lanh rơi xuống mi em”

Buồn vây anh.

 

“Nhè nhẹ đôi tay

nâng lấy mộng lành”

da diết Như Quỳnh

“Bọt biển”.

 

Gió vẫn đến, không hò hẹn

mưa, nhãn rụng ướt vườn

thơ ngược miền quá khứ

tìm khoảng trời xanh.

 

Buông năm tháng phiêu linh

hạ cánh

thả thơ tình.

Nhà sàn gõ phím.

Lời đen trắng nhuộm màu tím rịm

vén mây chiều vẩy bút vẽ bình minh.

 

Em tin anh

không tin anh....

Em có nghe

thu xào xạc dưới chân mình.

 
;
.