TRẦN THANH THOA

Tháng tám yêu thương

Thứ Sáu, 31/07/2020, 21:25 [GMT+7]
In bài này
.

Tháng tám con về vun xới mảnh vườn xưa

Dậu cúc tần vẫn một màu xanh mướt

Gieo yêu thương vào trái tim nguồn cội

Mẹ cười vương giọt nắng biếc mơ màng

 

Con là cánh chim hót mãi lời ký ức

Là trái bầu tròn trĩu nỗi nhớ quê xa

Hương cỏ lá đằm trong từng nhịp thở

Sống như đóa hoa đằm thắm khiêm nhường!

 

Mảnh trăng chiều cong tựa chiếc lưỡi câu

Móc vào mây lang thang ngày mê đắm

Cha ngồi câu bóng thời gian chìm nổi

Chảy trong tim một dòng sông lở bồi

 

Con lại về nấp sau vạt áo mẹ

Như chú chim trong chiếc tổ quê hương

Từng cọng rơm đan thành vòng thương nhớ

Góp ân tình vun vén những bình yên

 

 Tháng tám trời cao dệt bài thơ xứ sở

Gió vô ưu loang những tiếng chuông trầm…

;
.