TRANG THƠ

Thứ Bảy, 31/10/2020, 07:35 [GMT+7]
In bài này
.
UY LINH TIÊN
 
Sự sống vẫn nảy mầm
 
Bão chồng lũ
Trời đất điên cuồng sụt lở
Đường biến thành sông
Nhà cửa... mênh mông
bồng bềnh
Vợ níu tay chồng, bồng con lên mái
Xót xa!
 
Nước rút
Lại quay về nhặt nhạnh
Gom từng hạt thóc
Hồi sinh từng luống tình yêu
Và sự sống lại nảy mầm!
--------------
 
 
 
ĐÀM XUÂN HOÁN
 
Miền Trung 
nhận những trái tim
 
Tháng mười trời đem giông bão
Rải lên mảnh đất miền Trung
Nơi xa phương trời con khóc
Mẹ cha tóc trắng mái đầu
 
Tháng Mười nóc nhà nước trắng
Củ khoai củ sắn thay cơm
Bao giờ cánh đồng hết nước
Lại thương cha mẹ lưng còng
 
Tháng Mười lời ru vọng lại
Nổi nênh những phận kiếp người
Con nối vòng tay siết chặt
Miền Trung  nhận những trái tim…
--------------
 
 
 
TRẦN THỊ HỒNG XUÂN
 
Lũ một miền quê
 
Ngóng về miền Trung
Con cất câu nào lên cũng nghẹn
 
Sao cha chưa ra đồng?
Giồng khoai còn nằm im chờ ngày vỡ đất
Mẹ chẳng cần tất bật
Phiên chợ chiều trễ mấy bận người mua
Sách vở hôm qua, mẹ sắm bỗng nay thừa
Con chỉ thấy nhà mình lênh đênh trong lũ
 
Mấy hôm rồi cha về đây thức đủ
Mẹ thở dài cơn đói cũng dằn quên
Tang người mất nhà bên
Lời đưa tin hôm qua chưa kịp báo
Chưa tàn một nén nhang, lũ tràn nhanh như bão
Thủy táng hồn người đi
 
Ngóng về miền Trung con biết nói câu gì?
Lam lũ xưa nay, khổ nghèo ai vay tội
Ngấn lệ mà thương, đồng bào ta chìm nổi
Tan tác chiều, tan tác quê ơi!
 
Miền Trung tôi!
Khúc ruột quê tôi!
 
;
.