Ảo ảnh

Thứ Sáu, 08/01/2021, 18:53 [GMT+7]
In bài này
.

Ta vẫn thế lặng im đứng đợi

Nơi cuối đường xưa

Mùi hoa sữa nghẹn ngào

Có lẽ nào im lặng thế chia xa

Ta không hiểu hay là em khó hiểu?

 

Ngắn ngủi thôi

Mà như tháng năm trôi

Em có đến hay là em không đến?

Tình yêu ư chỉ là ánh nến

Cháy bùng lên không quá một đêm buồn

 

Lạc mất rồi sao Hôm lúc chiều buông

Em không đến…

Hoàng hôn rồi đêm xuống

Có thể nào em đành tâm tắt nến

Đêm sắp qua mùi hoa sữa nhạt nhòa

 

Em có thể không cùng ta thề hẹn

Không cùng ta trên suốt quãng đường đời

Nhưng hãy đến em ơi! Dù chỉ phút giây thôi

Cho ta được thấy em

Không chỉ là ảo ảnh!

BÙI ĐẾ YÊN
;
.