Thành phố của chúng ta

Thứ Sáu, 14/05/2021, 18:48 [GMT+7]
In bài này
.

Thành phố của chúng ta

Đôi khi ai đó hỏi anh một tên đường

Bỗng giật mình vì dường như chưa từng đi qua con đường đó

Thành phố của chúng ta có bao nhiêu ngã tư ngã năm

Có bao nhiêu giao lộ đèn xanh đèn đỏ?

Chắc chúng ta không biết.

Sống đã trọn lòng với những cơn mưa

Với sớm mai phóng xe ra đường khi những chiếc lá vàng đang chao rụng

Để ký ức chỉ là quên và nhớ.

@

Có những ngôi nhà đã cũ

Bao nhiêu ngôi nhà lần lượt vắng bóng người?

Những mùa hoa đi qua để nhớ một mùa hoa

Những nụ cười vu vơ để nhớ một nụ cười

Thành phố của chúng ta ngàn xum vầy và cũng ngàn ly biệt

Anh và em vẫn ở hai đầu thành phố

Chúng ta vẫn ở hai đầu thành phố.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

;
.