Tháng sáu xưa

Thứ Sáu, 04/06/2021, 21:38 [GMT+7]
In bài này
.

Tháng sáu về,

Hoa cỏ ngúng nguẩy những giọt mưa

Đất ngai ngái nghe mùi mưa nắng hạ

Tiếng chim gù, cu gáy vẳng đồng xa

Lũ trẻ quen chân trần tóc cháy.

 

Chúng phiêu lưu như bầy dế thoát hang chum,

Lên đồi cao, vào rừng xuống biển,

Tắm nắng trời nhuộm tóc với làn da,

Đêm mơ về miền cổ tích xa lạ.

 

Rồi em cũng đi qua mùa hạ đó

Nghe bồi hồi hơi đất chuyển mùa sang

Tóc thôi cháy, biết mượt mà thì con gái

Vương lòng ai, giấc ngủ chẳng tròn canh.

 

Tháng sáu lại về, nương náu kỷ niệm xanh

Tìm tuổi thơ xoa lòng đường trần bụi.

LÊ VĂN QUỐC DUY

;
.