VÂN THƯƠNG

Ta đã cưới nhau...

Thứ Sáu, 11/06/2021, 21:16 [GMT+7]
In bài này
.

Giữa đồng hoa thạch thảo

sính lễ là cả mùa thu

Trên một ngọn đồi

khách mời là những vì sao lấp lánh

và khánh tiết là lời ca của gió

 

Ta đã cưới nhau

nơi mặt trời phập phồng trên ngọn sóng

biển và trời tan vào nhau trong màu hoàng hôn vĩnh cửu

Ta đã cưới nhau

trên đỉnh núi mù sương

từ kiếp trước, kiếp này và kiếp sau, có lẻ...

 

Rất nhiều lần

giữa bản hòa ca thiên nhiên

giữa những thanh âm hân hoan của đất trời

thì dẫu cách xa nghìn trùng khơi hay vạn dặm

chỉ cần nhắm mắt

là có thể tìm về nhau mãi mãi

Ta đã cưới nhau...

 

;
.