Có một mùa để nhớ...

Thứ Sáu, 23/07/2021, 15:26 [GMT+7]
In bài này
.

Có một mùa gió Vũng Tàu mát rượi

Ghế đá công viên vẫn cứ vắng người ngồi

Cái khẩu trang che một phần khuôn mặt

Gặp người quen ánh mắt nở nụ cười

 

Có một mùa biển Vũng Tàu cấm tắm

Người ra đây chỉ để ngắm đỡ nghiền

Bởi hương biển mặn mòi và quyến rũ

Mang cho đời những khoảnh khắc an yên

 

Có một mùa toàn dân phòng COVID

Quán hàng xinh chỉ bán để đem đi

Mình yêu biển mang ly cà phê đến

Dưới bóng dừa hương dịu ngọt mê ly

 

Có một mùa khắc ghi vào nỗi nhớ

Ngày hôm nay và cả những ngày mai

Ta giãn cách để cùng nhau thắng dịch

Đất nước mình lại rực rỡ tương lai…

BÁ THANH
;
.