Quên mình vì tất cả

Thứ Sáu, 25/02/2022, 17:52 [GMT+7]
In bài này
.

Nghiêng nét bút viết lên bao điều nhớ

Nhớ một thời - mùa giông bão cô vi

Sóng cuộn trào tạo nên cảnh phân ly

Kẻ ở - người đi biết bao giờ gặp lại…

 

Nghiêng nét bút viết những điều còn mãi

Sự hy sinh thầm lặng những chiến binh

Màu blouse trắng luôn cống hiến hết mình

Vì sức khỏe nhân dân, vì bình an cho cuộc sống

 

Nơi tuyến đầu đối mặt những hiểm nguy

Màu áo kia vẫn nghiêm nghị đương đầu

Gác việc riêng anh - chị ngại gì đâu

Chỉ cống hiến, chỉ quên mình vì tất cả.

KIM NGỌC
;
.