Kỷ niệm tuổi thơ

Thứ Sáu, 08/07/2022, 19:20 [GMT+7]
In bài này
.

Mười tám tuổi sắp rời trường xa lớp

Còn cơ hội nào cho ta  trở lại nữa  đây?

Mười hai năm những kỷ niệm đong đầy

Ngăn ký ức tuổi mây; mơ và mộng.

 

Ta đã sống khoảng thời gian đẹp nhất

Bài học đầu tiên, những chữ cái a, b

Những phép toán, khổ thơ, câu văn dễ nhớ

Những ngây ngô, vụng dại thủa: Thưa cô…

 

Ta đã lớn lên dưới mái trường này

Những tích, những căn, những phương trình, định luật

Những giả thiết, chứng minh, trình bày, giải thích

Những nhớ, những quên, những khôn dại học trò.

 

Trang sách cũ trong lòng tay vẫn mở

Những vần thơ ơi, ta đã lớn lên nhiều

Ngươi vẫn là người bạn thân yêu

Luôn bên cạnh và cho ta những lời khuyên tốt nhất

 

Tạm biệt nhé những bảng đen, phấn trắng

Xếp lại nào những ký ức buổi đầu tiên

Ta sẽ bước những bước dài về phía trước

Đường còn xa và nhiều  lắm; những chông gai.

 

Nếu mệt mỏi một ngày mai nào đó

Ta bồi hồi mở quá khứ ra xem

Những ký ức tuổi thơ trong trẻo

Sẽ  tiếp sức cho ta đi đến cuối chặng đường.

BÙI ĐẾ YÊN

 

 
;
.