|
Cơn bão số 9 đã đi qua, nhưng hậu quả của nó còn kéo dài. Việc Đảng, Chính phủ, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, UBMT Tổ quốc các cấp và nhân dân cả nước động viên, thăm hỏi và cứu trợ người bị nạn, bị thiệt hại đã phần nào làm vơi đi nỗi đau thương, mất mát mà cơn bão đã để lại.
Chỉ riêng ở phường 8, TP. Vũng Tàu (một phường nhỏ mới được chia tách) có 11 người bị thương nặng, 84 căn nhà bị sập, 626 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, 573 căn nhà bị tốc mái một phần (chưa kể thiệt hại ở các nhà cấp 1, cấp 2, cấp 3 và biệt thự). Việc cứu trợ, tính cả hiện vật quy ra tiền đã lên tới 3 tỉ 599 triệu đồng.
Tuy nhiên việc xét cứu trợ đã phát sinh ra một số bất cập như sau:
Những căn nhà cấp 4 diện tích trên dưới 100m2, được cứu trợ 8 triệu đồng, nếu sửa chữa, khôi phục lại như cũ phải tốn 30-40 triệu, còn những căn nhà tạm chiếm đất Nhà nước chỉ có 10-12m2, mái lợp bằng tôn cũ, xung quanh che bằng cót; bằng giấy dầu… bị bão làm sập, cũng được cứu trợ 8 triệu đồng, nhưng sửa chữa, khôi phục lại như cũ chỉ mất trên dưới 2 triệu đồng. Những căn nhà xây dựng trái phép trên đất công, đã được lấy tiền đền bù rồi nhưng cứ nấn ná không chịu di dời, nay do bão làm sập, làm tốc mái cũng được cứu trợ như những nhà có chủ quyền bìa hồng. Có một số hộ dân kê khai không thực. Có hộ trước đây khai không có nhà ở, phải ở nhờ nhà con để xin cấp đất, cấp nhà, nay lại khai có nhà bị tốc mái, bị sập để được cứu trợ. Biết vậy, nhưng cán bộ cơ sở quá nhiều việc không thể nào kiểm tra được hết.
Mặc dù vậy, nhưng nhờ sự chăm sóc đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức đoàn thể… trong và ngoài tỉnh, cùng với những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc địa phương phân công cán bộ xuống từng khu phố, từng tổ dân phố, từng hộ bị thiệt hại để cứu xét có lý có tình. Bởi vậy cho đến nay, bà con bị thiệt hại đã thấy ấm lòng hơn sau mất mát quá lớn do cơn bão số 9 gây ra.
Vương Văn Tân (Khu phố trưởng khu phố 7, phường 8, TP. Vũng Tàu)
|