|
Tối thứ bảy, tôi và một số người bạn rủ nhau ra biển hóng gió. Đang chuyện trò vui vẻ, bất giác dừng lại vì một tay xin ăn cứ chìa ra bất động chờ “bố thí”, một anh bạn tôi lặng lẽ rút tờ 2.000 đồng đưa cho người đó mới chịu đi chỗ khác. Chừng 5 phút sau lại có một cụ bà đến và cũng với hành động tương tự, anh bạn khác lại móc ví rút 2.000 đồng cho cụ. Vẫn chưa hết, một lúc sau hiện tượng này lại tiếp diễn. Tôi liếc đồng hồ, trong vòng 30 phút đã có tới 5 người đến chỗ chúng tôi xin tiền. Cụ ông có, cụ bà có và có cả những đứa bé mặt mày nhem nhuốc. Không chịu nổi tôi phải gắt lên: “Sao mà lắm ăn xin thế!”.
Dọc hành lang Bãi Trước hàng đêm người dân thành phố và khách du lịch trong nước, ngoài nước có thói quen ra biển chuyện trò, ngắm biển, thư giãn… Hiện tượng “loạn” ăn xin như thế làm cho nhiều người khó chịu và mất mỹ quan của thành phố. Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng có biện pháp xóa bỏ tệ nạn ăn xin kiểu này, trả lại nét duyên của bãi biển về đêm.
Hà Nhi (Phường 3, TP. Vũng Tàu)
|