|
 |
|
Che chắn quá cẩu thả, gạch, sắt thép cứ thế “tương” thẳng xuống nhà dân | Qua điện thoại đường dây nóng, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được phản ánh của ông Nguyễn Phước Xuân, ngụ tại 358, Trương Công Định, TP. Vũng Tàu về việc chiều 5-7, nhà ông bị thép xây dựng của công trình cao ốc Golden Biuding rơi làm hư hỏng trần nhà.
Theo ông Nguyễn Phước Xuân, dự án Cao ốc Golden Buiding xây dựng đã lâu, và trong quá trình thi công không che chắn chung quanh, hoặc che chắn rất sơ sài, ảnh hưởng đến sinh hoạt và kinh doanh của các hộ dân chung quanh. “Chúng tôi đã phản ánh nhiều đến chủ đầu tư dự án này là Công ty TNHH Hà Nguyên và các cơ quan chức năng nhưng sự việc vẫn không cải thiện mà thậm chí ngày càng tệ hơn. Như chiều nay, một thanh thép rơi xuống làm thủng cả trần nhà tôi” - ông Xuân bức xúc nói.
Chuyện bụi bặm, đất cát của công trình rơi xuống mái nhà hoặc vào nhà các hộ chung quanh là chuyện như cơm bữa. Nói chuyện với chúng tôi, ông Xuân đưa ra nhiều đoạn sắt vụn, những viên gạch vỡ, đá... mà khi thi công công trình do không che chắn đã làm rơi xuống nhà ông. Đó là chưa kể ngày nắng thì bụi bặm không thở được, còn ngày mưa thì do lỗ thoát nước trần nhà bị đất đá bít lại, không thoát được chảy tràn xuống nhà gây ngập nước. Nhà ông Xuân kinh doanh Internnet, nhưng dạo này khách không dám đến vì “chơi ở đây nguy hiểm quá” do hiện tượng đá rơi quá nhiều. Thấy chúng tôi xuống làm việc, một cụ già ở số nhà 362 chạy sang nói: “Cô sang mà xem, nhà tôi cách tới 2 căn cũng bị gạch xây dựng rơi xuống, nhiều lúc sợ nó rơi trúng đầu”...
Việc công trình cao ốc Golden Buiding khi thi công che chắn quá sơ sài đã được phản ánh trên báo Bà Rịa - Vũng Tàu, nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết thấu đáo. Khu vực thi công lại là khu vực đông dân cư và người qua lại, vì vậy, các cơ quan chức năng cần kiểm tra và có biện pháp xử lý để bảo đảm an toàn cho người dân chung quanh.
Bài, ảnh: Lê Giang
|