Thứ tư, 7/1/2009, 05:57 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
BẠN ĐỌC VIẾT
Bà Ngô Thị Mai có thể gửi đơn đến cơ quan công an cấp trên tố cáo việc con gái mình bị xâm hại

Thứ sáu, 13/6/2008, 08:27 GMT+7

Bà Ngô Thị Mai (SN 1960, ngụ tại ấp Sông Xoài, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) đã gửi đơn tố cáo đến báo Bà Rịa-Vũng Tàu về việc con gái của bà bị xâm hại tình dục. Nếu công an địa phương nơi bà cư ngụ giải quyết không thỏa đáng vụ việc thì bà có thể gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an cấp trên hoặc các cơ quan chức năng khác để được điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo bà Mai, bà có một người con gái tên là K.G., 20 tuổi, bị bệnh động kinh từ nhỏ. Năm 15 tuổi, K.G. thường đi lang thang suốt ngày đêm, sợ bị người khác lợi dụng nên vợ chồng bà Mai đã dùng dây xích sắt để xích chân của con gái mình lại với một chiếc ghế nhựa đặt ở gần phòng vệ sinh, phòng khi K.G. lên cơn co giật, té ngã và tiện lợi trong việc tự mình chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, nhiều lúc khi tỉnh táo, K.G. vẫn cứ dùng một tay xách ghế, một tay nâng sợi dây xích trốn nhà đi lang thang.

Vào khoảng 13 giờ ngày 25-5-2008, chồng bà Mai là ông Phan Hoàng Vinh có mời ông Bùi Văn Tư và ông N.L. đến nhà nhậu. Khoảng hơn 1 tiếng sau, ông N.L. đi vệ sinh cá nhân. Trong khi đó, ông Vinh ngồi tựa vào ghế ngủ, ông Bùi Văn Tư thấy ông N.L. đi vệ sinh cá nhân quá lâu nên đã đi ra vườn tìm, nhưng không thấy, đến phòng vệ sinh mới thấy ông N.L. Sau đó, hai ông Bùi Văn Tư và N.L. dắt tay nhau đi từ phòng vệ sinh lên nhà ngồi nhậu tiếp. Thấy có biểu hiện bất thường nên con gái lớn của bà Mai là Phan Thị Ánh Hoa đã chạy vào phòng vệ sinh thì phát hiện em gái mình đang trong tình trạng quần áo chưa kịp mặc. Gặng hỏi thì được K.G. cho biết đã bị ông N.L. “làm chuyện đó”.

K.G. còn cho biết thêm đã bị ông N.L xâm hại nhiều lần và cho cả tiền. Bức xúc trước hành vi đồi bại của ông N.L., vợ chồng bà Mai đã viết đơn tố cáo đến cơ quan công an xã Láng Lớn và huyện Châu Đức. Biết chuyện vỡ lở, ông N.L. đến nhà bà Mai và thừa nhận: “Nếu K.G có thai thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm”. Nhưng sau đó, ông N.L. đã đe dọa giết cả gia đình bà Mai.

Theo bà Mai, ngày 4-6-2008, Công an huyện Châu Đức đã mời vợ chồng bà đến trụ sở để giải thích rằng: “Ông N.L. không chịu nhận thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với con gái của bà. Biên bản giám định y khoa kết luận: màng trinh bị rách nhưng vì để sau 48 giờ đồng hồ nên không phát hiện được tinh dịch”. Vợ chồng bà yêu cầu được đối chất với ông N.L. thì được điều tra viên Trần Công Phúc trả lời: “Đối chất rồi hai bên cãi lộn, không ai giải quyết”. Nếu xét vụ việc của con gái được Công an huyện Châu Đức giải quyết chưa thỏa đáng, bà Mai có thể gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an cấp trên hoặc các cơ quan chức năng khác để được điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Kiến Giang

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Trong tháng 5 – 2008, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu đã nhận được 8 tin, 261 bài, 37 ảnh và tranh của cộng tác viên, bạn đọc sau: (13/06/2008)
Cửa hàng bán quần áo mở nhạc quá lớn (13/06/2008)
Hố thoát nước bị mất nắp (12/06/2008)
Báo tin giả cho cơ quan công an bị xử lý như thế nào? (09/06/2008)
Xem lại thái độ của người giữ xe tại bệnh viện Lê Lợi (09/06/2008)
Di tích mất “thiêng”? (08/06/2008)
Đường kiểu “thắt cổ chai” dễ gây tai nạn (05/06/2008)
Được nhờ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Giả chữ ký để bán cho người khác (05/06/2008)
Không có hiện tượng cửa hàng kinh doanh xăng dầu ghim hàng chờ giá lên (03/06/2008)
Không có cơ sở (02/06/2008)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC