Thứ tư, 7/1/2009, 08:52 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
BẠN ĐỌC VIẾT
Công viên biển chưa đẹp

Chủ nhật, 22/6/2008, 07:38 GMT+7

Bạn tôi từ Sài Gòn xuống vẫn cứ trầm trồ: “Vũng Tàu có một công viên biển tuyệt vời quá”. Anh cho rằng công viên to rộng thì đâu cũng có. Công viên đầy bóng cây xanh và hoa nở ngập tràn cũng có nhiều. Nhưng sóng biển vỗ bờ quanh công viên, gió thổi mát rượi qua các hàng cây, bãi cỏ ở công viên và mặt trời làm duyên trước kia hạ xuống đường chân trời bên công viên thì có lẽ chỉ có một - Vũng Tàu.

Nhưng anh lại tặc lưỡi (có vẻ như mở đầu cho một sự tiếc nuối). Và quả nhiên, sau cái tặc lưỡi ấy là những điều trăn trở từ một du khách yêu biển thổ lộ. Số là anh rất thích những bức tượng đá đặt trên trong khuôn viên công viên. Anh còn biết đó là các tác phẩm qui tụ từ cuộc thi điêu khắc đá tại Festival Biển 2006. “Có vẻ như đang thiếu những bàn tay chăm chút cho những bức tượng. Tôi thấy đôi chỗ trên tượng đã bị ố, bám rong. Tượng đẹp vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy có mấy bạn trẻ tiện chân leo trèo, ngồi ghếch chân ngược lên tượng coi xấu xí quá. Có bạn còn tận dụng các góc cạnh của bức tượng làm giá móc túi xách, kệ đặt nón bảo hiểm, túi đựng thức ăn lủng lẳng” – Anh mách.

Khi chúng tôi đi ngang qua khu vực trước Nhà Thiếu nhi tỉnh, trên bãi cỏ, ngay dưới chân các bức tượng khá nhiều rác: vỏ gói bánh snack, vỏ hộp kem, que tre cắm cá viên chiên, giấy lau tay ra đầy bãi cỏ, lối đi. Người bán hàng rong cũng thừa thắng xông lên, quẩy cả gánh hàng vô trong bãi cỏ… phục vụ, rồi tiện tay đổ cả nước rửa chén lên cỏ, hôi tanh không chịu được. Xa xa về phía bờ kè đá lại càng nhộn nhịp hơn. Nhất là ở khu vực đặt bệ đá và ghế đá, nhiều nhóm thanh niên đã mở tiệc ăn uống, bày lên nào cua ghẹ, hột vịt lộn, cóc ổi, bia… như một bàn nhậu và xả rác ngay dưới chân mình ngồi. “Các bạn rất trẻ, ăn mặc đẹp và cũng ra dáng học sinh, con em nhà từ tế, vậy mà hò reo dô dô rồi dốc ngược cả chai bia mà uống. Cao hứng có bạn còn gõ lon bia, hát vọng cổ, tôi nghe mà lấy làm tiếc cho cái sự phô diễn chưa đẹp và không đúng chỗ như vậy – Anh nói – Cũng không khó sửa lắm đâu, nhưng phải quyết tâm. Hơn nữa, nếu ngành chức năng có để mắt tới và cần thiết phải ra những qui định, bố trí lực lượng kiểm tra, nhắc nhở, thậm chí xử phạt các hành vi chưa đẹp, chắc chắn công viên biển Vũng Tàu sẽ đẹp hơn rất nhiều”.

Nguyễn Khoa

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Một gia đình nghèo có con bị bạo bệnh cần giúp đỡ (19/06/2008)
Đất công bị lấn chiếm! (18/06/2008)
Tháng 5: 51 bạn đọc yêu cầu tư vấn, giải đáp pháp luật và gửi đơn, thư phản ánh những bức xúc tới Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (18/06/2008)
Bà Ngô Thị Mai có thể gửi đơn đến cơ quan công an cấp trên tố cáo việc con gái mình bị xâm hại (13/06/2008)
Trong tháng 5 – 2008, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu đã nhận được 8 tin, 261 bài, 37 ảnh và tranh của cộng tác viên, bạn đọc sau: (13/06/2008)
Cửa hàng bán quần áo mở nhạc quá lớn (13/06/2008)
Hố thoát nước bị mất nắp (12/06/2008)
Báo tin giả cho cơ quan công an bị xử lý như thế nào? (09/06/2008)
Xem lại thái độ của người giữ xe tại bệnh viện Lê Lợi (09/06/2008)
Di tích mất “thiêng”? (08/06/2008)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC