|
Sáng nay 20/7, tại Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã viếng Nghĩa Trang Hàng Dương, Côn Đảo, tưởng nhớ các anh hung liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa: Tôi vô cùng xúc động trước sự hy sinh to lớn của các thế hệ đã ngã xuống.
Nghĩa trang Hàng Dương là nơi an nghỉ của 1.911 chiến sỹ cách mạng, đồng bào yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ tù đày kéo dài trong suốt 113 năm (1862 – 1975) đã lần lượt hy sinh dưới ách tàn bạo của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nghĩa trang đã được công nhận là di tích lịch sử đặc biệt có giá trị tố cáo thực dân, đế quốc, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau.
Trước mộ Liệt sỹ - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa xúc động nói: “Nơi đây là nơi yên nghỉ của các chiến sỹ cách mạng và đồng bào yêu nước đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, vì sự thống nhất của tổ quốc Việt Nam. Nơi đây đã ghi dấu những tấm gương chiến sỹ trung kiên, bất khuất của Đảng, của dân tộc và tổ quốc ta. Đó là các đồng chí tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cho lòng dũng cảm và sự hy sinh lớn lao vì độc lập của tổ quốc. Với tôi, 4 năm bị tù đày ở Chuồng Cọp (Côn Đảo) cùng với các đồng đội của tôi đã ngã xuống như Chị Thanh Hương, Chị Đào,… đã nằm xuống vì chế độ đối xử tàn bạo, là thời kỳ oanh liệt không thể nào quên”.
Đồng chí Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh: “Trở lại Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo) hôm nay, tôi vô cùng xúc động trước sự hy sinh to lớn của các thế hệ, nhưng tôi cũng hết sức tự hào và nguyện sẽ tiếp tục cống hiến để xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng, ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nguyện vọng của các đồng chí, đồng đội của mình, xây dựng cho được đất nước Việt Nam tươi đẹp, đạt được mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.
ĐCSVN
|