|
 |
|
Anh Trương Minh Hồng làm giàu nhờ những mảnh ruộng của mình | Ở thị trấn Long Điền (huyện Long Điền) trong số các đối tượng chính sách không ai không biết đến hai người con liệt sĩ giàu nghị lực đã vươn lên thoát nghèo, trở thành người làm kinh tế giỏi. Đó là 2 anh Lê Hoàng Giang và Trương Minh Hồng, ngụ tại khu phố Long Phượng.
LÀM GIÀU TỪ 6 SÀO RUỘNG
Chúng tôi tìm gặp anh Trương Minh Hồng (83B khu phố Long Phượng) giữa lúc anh đang mải làm ruộng. Đôi tay không còn lành lặn do thương tật nhưng vẫn thoăn thoắt các thao tác trên thửa ruộng. Thấy chúng tôi, dừng tay cuốc anh tiếp chuyện: “Tất cả công sức tôi đều dồn vào mảnh ruộng này”. Đưa tay lau giọt mồ hôi anh vui vẻ tiếp lời: “Làm ruộng tuy vất vả nhưng được cái thu nhập cũng đủ trang trải cho gia đình!”.
Khi mới lập gia đình, anh Hồng được Nhà nước cấp 6 sào ruộng. Ban đầu, làm ruộng không đủ sống anh xin vào làm thợ mộc cho xưởng cá thuộc đoàn tàu đánh cá quốc doanh Đồng Nai. Năm 1985, xưởng cá giải thể, anh chuyển sang nghề đi rừng nhặt củi khô, nhưng nghề này “bấp bênh và thu nhập cũng chẳng được là bao”. Gia đình anh khó khăn, túng thiếu trăm bề vì phải nuôi 3 con ăn học. Bỏ nghề cũ, tích góp được chút vốn anh sắm chiếc xe ôm chở khách. Mỗi ngày anh cũng kiếm được 20 đến 30 ngàn đồng. Năm 2000, tiếp cận nhiều thông tin về phát triển nông thôn trên các phương tiện thông tin đại chúng, anh quyết định vay vốn để đầu tư cho nông nghiệp. Anh nói: “Trước đây tôi không nghĩ cái nghề làm ruộng một nắng hai sương này có thể nuôi sống gia đình tôi nên tôi bỏ nghề. Tuy nhiên, khi tiếp cận và nắm bắt nhiều thông tin về sản xuất nông nghiệp tôi thấy làm nông nghiệp không chỉ có thể nuôi sống gia đình, mà còn giúp tôi làm giàu. Nghĩ vậy tôi quyết định vay vốn để đầu tư trồng lúa”.
Với số vốn vay gần 50 triệu đồng, anh Hồng sắm máy cày nhỏ, phân bón và các dụng cụ làm nông; đồng thời tham khảo nhiều nơi, qua phương tiện thông tin cách làm nông có hiệu quả. Sau một năm cần cù với mảnh ruộng 6 sào của mình, anh Hồng đã trả hết nợ vay của ngân hàng.
Thấy làm ruộng bước đầu có hiệu quả, anh mạnh dạn thuê thêm 4,5 mẫu ruộng nữa để làm 3 vụ mùa/năm. Theo đó, anh chia ra 2 loại ruộng, một loại diện tích 3,5 mẫu gieo 3 vụ mùa; một loại 1,7 mẫu gieo 2 vụ mùa. “Cứ ba tháng rưỡi ruộng cho thu hoạch một lần. Mỗi lần thu hoạch được gần 30 xe lúa thu nhập khoảng 30 triệu đồng, trừ chi phí, tôi còn lời được 20 triệu đồng”, anh Hồng cho biết.
Nhờ cách làm này, thu nhập trung bình mỗi năm của gia đình anh đạt khoảng 70 triệu đồng. Cuộc sống gia đình anh không những khấm khá hơn trước mà anh còn dành dụm xây dựng được căn nhà khang trang, tiện nghi đầy đủ. Kinh tế gia đình ổn định, con cái được học hành.
KHÔNG BẰNG LÒNG VỚI MỘT CỬA TIỆM
Nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn, thỉnh thoảng bước đi từng bước khó nhọc mấy ai nghĩ rằng đó là ông chủ cửa hàng sửa ti vi ở thị trấn Long Điền. Đó là anh Lê Hoàng Giang, ngụ tại số 31I1, khu phố Long Phượng (thị trấn Long Điền, huyện Long Điền). Từ nhỏ, đôi chân anh đã không được lành lặn như bao người khác. Tuy nhiên, không chấp nhận số phận bất hạnh ấy, bằng ý chí và nghị lực anh đã trở thành người làm kinh tế giỏi.
Với niềm đam mê nghề điện, sau khi học tốt nghiệp THPT anh quyết tâm theo học ngành sửa ti vi ở trường Dạy nghề Trung ương 2. Học xong, anh tìm đến các cơ sở sửa chữa ti vi phụ việc để có cơ hội thực hành từ thực tế. Khi cảm thấy tay nghề và kiến thức nghề của mình tương đối vững, anh quyết định mở cửa hàng sửa chữa riêng.
Năm 2002, anh vay 10 triệu đồng từ Quỹ xoá đói giảm nghèo để mở tiệm sửa chữa ti vi. Có tay nghề chắc, tiệm của anh ngày càng đông khách. Chỉ trong vòng 3 năm anh đã trả hết nợ. Thấy thanh niên trong khu phố nhiều người chưa có việc làm anh động viên họ đến cửa tiệm phụ việc giúp anh. Vừa giúp đỡ họ có công ăn việc làm, anh vừa tận tình truyền nghề lại cho họ.
Hiện nay, kinh tế gia đình anh thuộc hàng khá giả của thị trấn. “Sắp tới tôi sẽ mở thêm một gian sửa điện thoại di động. Để thực hiện điều này còn nhiều khó khắn, nhưng tôi vẫn tin là mình sẽ làm được”, anh bày tỏ.
Bài, ảnh: Minh Thiên
|