Thứ năm, 20/11/2008, 20:45 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
SỰ KIỆN
 
CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6
Mỗi gia đình phải có một hương vị riêng

Thứ bảy, 28/6/2008, 08:01 GMT+7

Một gia đình không có bạo lực là ở đó có sự chia sẻ, quan tâm lẫn nhau. Trong ảnh: Các gia đình tham gia thi nấu ăn “Hạnh phúc gia đình” do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức

Chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai đã chia sẻ như vậy trong buổi nói chuyện chuyên đề “Vì một gia đình không có bạo lực” với chị em cán bộ phụ nữ trong toàn tỉnh. “Hương vị riêng” đó sẽ níu giữ chồng, vợ và con cái trong tổ ấm gia đình. Và một gia đình hạnh phúc chính là gia đình không có bạo lực.

MUÔN MẶT BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Chị Trịnh Thị Hòa, cán bộ phụ nữ khu phố 3, phường 10, TP. Vũng Tàu kể, ở khu phố nơi chị sống có bà vợ một mình quần quật làm lụng nuôi 7 đứa con và một ông chồng nát rượu. Người vợ suốt ngày phải hầu hạ, cung phụng nhưng vẫn thường xuyên bị chồng chửi mắng, đánh đập. Đã nhiều lần, cán bộ phụ nữ xuống hòa giải, khuyên răn nhưng vô hiệu. Người chồng vẫn chứng nào tật nấy, hậu quả là người vợ thường xuyên phải gánh chịu “bạo lực”.

Mới đây, người dân phường 5, TP. Vũng Tàu cũng đã phải chứng kiến một vụ án chồng giết vợ vì quá ghen. Hung thủ chính là Phạm Văn Giang, SN 1969, tại Hải Hưng, làm nghề phụ hồ. Nguyên nhân là do chị Phạm Thị Mừng (vợ của Giang), sinh năm 1970, thường đi chơi qua đêm, nhiều lần Giang “theo dõi” nhưng không bắt được quả tang vợ mình ngoại tình. Đêm 15-6-2008, chị Mừng đi chơi cho đến 4 giờ 30 phút ngày 16-6-2008 mới về nhà nên cả hai người cãi vã, lời qua tiếng lại. Buồn chán, Giang lấy rượu ra uống thì bị chị Mừng chửi nên “nổi đóa” dùng dao (loại dao gọt củ-quả) đang cầm trên tay gọt dưa leo để nhậu đâm chị Mừng 9 nhát làm chị chết tại chỗ.

Nhưng, không hẳn những gia đình lao động nghèo, thường xuyên “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” mới gọi là bạo lực gia đình. Trong đời sống hiện nay, có rất nhiều gia đình lâm vào tình trạng “bạo lực tinh thần” và đây là vấn đề dai dẳng, khó giải quyết nhất. Là một cán bộ phụ nữ ở địa bàn dân cư nên chị Trịnh Thị Hòa đã nhiều lần phải làm công tác hòa giải cho cả những gia đình thuộc tầng lớp trí thức. Thậm chí, theo chị Hòa, những gia đình trí thức lại giận nhau lâu hơn! Chị Hòa cũng cho rằng, nghiêm trọng hơn, bạo lực gia đình đã vi phạm đến quyền con người, danh dự, nhân phẩm, tính mạng của mỗi cá nhân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Thậm chí, nó còn làm xói mòn đạo đức, mất tính dân chủ và ảnh hưởng đến thế hệ tương lai. Đây cũng là nguy cơ gây tan vỡ và suy giảm sự bền vững của mỗi gia đình.

ĐÀN ÔNG XÂY NHÀ, ĐÀN BÀ XÂY TỔ ẤM

Theo chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai, mỗi gia đình cần phải có một “hương vị riêng” để làm sao mỗi thành viên đi đâu cũng muốn về nhà sớm. “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, bản thân người phụ nữ phải là “cái hồn” làm cho tổ ấm của mình thực sự “ấm hơn” mỗi ngày. Và quan trọng là, khi có bạo lực gia đình xảy ra thì cả chồng, vợ đều phải tự điều chỉnh. Người chồng có lỗi thì phải biết nhận lỗi, sửa sai và người vợ cũng vậy.

Luật Phòng chống bạo lực gia đình được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 21-11-2007 và Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 5-12-2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2008. Theo quy định của Luật này, bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. Theo nhiều cán bộ Hội phụ nữ, có Luật, khi xảy ra bạo lực trong gia đình thì dễ giải quyết hơn. Mặt khác, bản thân người phụ nữ – nạn nhân trực tiếp của bạo lực gia đình cũng không nên để vấn đề trở nên căng thẳng, bức xúc, không nên để “chiến tranh lạnh” mà phải bày tỏ, chia sẻ để những người xung quanh có thể can thiệp, giúp đỡ.

Tuy nhiên, nhiều cán bộ phụ nữ rất băn khoăn về tính khả thi của Luật, bởi đây là một vấn đề xã hội, thể hiện lối sống thiếu trách nhiệm, ứng xử thiếu văn hóa trong gia đình, phản ánh sự suy thoái về đạo đức của một số thành viên trong gia đình. Các hành vi bạo lực thường xảy ra đằng sau cánh cổng khép kín. Mặt khác, nhiều phụ nữ do mặc cảm, tự ti, xấu hổ nên không dám tự bảo vệ mình, không chia sẻ với những người xung quanh mà cam chịu. Bởi vì họ có lối suy nghĩ “thôi, nói ra làm gì, xấu chàng thì hổ thiếp”. Chị Nguyễn Thị Thường, Phó Chủ tịch Hội LHPN TX. Bà Rịa cho rằng, trước tiên, người phụ nữ phải tự bảo vệ mình, không nên tự ti. Nhận thức không đầy đủ về bạo lực gia đình và bình đẳng giới cũng là nguyên nhân của bạo lực gia đình. Một khi việc giải quyết những vấn đề về bạo lực gia đình theo kiểu truyền thống xưa nay không hiệu quả thì Luật Phòng chống bạo lực gia đình có hiệu lực là “cứu cánh” khả thi nhất.

Bài, ảnh: Lam Giang

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Chuyện về những người mẹ nuôi con một mình (28/06/2008)
Quỹ “Sáng kiến giáo dục”: Giúp trẻ bớt thiệt thòi (27/06/2008)
Giá em có một gia đình! (27/06/2008)
Bạo lực gia đình: Nguyên nhân của những đổ vỡ (27/06/2008)
Đào tạo lao động có tay nghề: Nhiều doanh nghiệp lớn vào cuộc (27/06/2008)
Người dân vẫn chưa hết khổ (26/06/2008)
Để phòng, chống ma túy có hiệu quả: Không chỉ bằng biện pháp hình sự và hành chính (26/06/2008)
Chất lượng: Tiêu chí hàng đầu (26/06/2008)
CLB phòng chống tệ nạn xã hội: Nơi gặp gỡ và sẻ chia (25/06/2008)
Tổ chức năm du lịch tại các địa phương: Chưa xứng tầm (25/06/2008)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC