 |
|
Chất cặn vàng bám đầy nắp đậy thùng nước nhà anh Sơn |
Hàng trăm hộ dân ở xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành đã ký hợp đồng với Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh BR-VT trong nhiều năm qua. Nhưng vài tháng trở lại đây họ phải dùng nước không bảo đảm vệ sinh. Mặc dù họ đã nhiều lần báo sự việc với đơn vị cấp nước, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết…
Sáng 16-7, chúng tôi đã đến xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành để tìm hiểu thực trạng sử dụng nước không bảo đảm vệ sinh tại đây. Anh Trần Bảo Sơn, nhà ở tổ 1, ấp 2, xã Hắc Dịch cho biết, bắt đầu từ khoảng tháng 3-2008, nước dùng cho sinh hoạt, ăn uống của gia đình anh có dấu hiệu không bảo đảm vệ sinh. Thỉnh thoảng nước có màu đục như nước vo gạo, khi để lắng thấy có cặn dưới đáy. Nắp đậy thùng đựng nước dự trữ của nhà anh Sơn bị chất màu vàng đỏ như phèn bám đầy, dù đó mới chỉ phản ánh việc nước bốc hơi. Anh Đoàn Văn Thắng ngụ cùng tổ, ấp với anh Sơn cũng cho biết, dưới đáy bồn nước dự trữ của gia đình anh, cặn vàng đóng một lớp dày khoảng 1cm.
Hộ anh Thắng và anh Sơn đều ký hợp đồng cung cấp nước sạch với Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường tỉnh BR-VT (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh BR-VT, sau đây gọi tắt là Trung tâm) từ những năm 2000, 2001. Ngoài 2 hộ trên, rất nhiều hộ dân khác ký hợp đồng với Trung tâm ở xã Hắc Dịch đều gặp phải tình trạng nước xấu như trên. Ông Nguyễn Mậu Tiến cho biết, hiện tượng nước có dấu hiệu đóng cặn và màu lạ đã xuất hiện ở nhà ông từ trước tết Mậu Tý. “Có khi mở van nước, có màu vàng vàng như nước cam nhạt, có khi nước lại có màu sậm”, ông Tiến mô tả với chúng tôi. Khi xảy ra hiện tượng trên, ông Tiến đã nhiều lần gọi điện xuống Trung tâm thông báo và đã có 3 lần nhân viên Trung tâm lên khảo sát và 2 lần lập biên bản. Theo ông Tiến, trong biên bản lần sau cùng, nhân viên của Trung tâm có ghi trong biên bản “nước đục, không đạt”, còn máy đo nước có hiển thị thông số “6.80” nhưng ông Tiến không biết đó là thông số gì. Đáng chú ý hơn, ông Tiến đã làm “thí nghiệm” để chứng minh nước sạch có hiện tượng lạ với nhân viên Trung tâm bằng cách pha nước đun sôi để trong tủ lạnh với nước trà, chỉ vài giây sau hỗn hợp nước này biến thành màu đen. Còn anh Vũ Quang Thắng cũng cho hay, mỗi khi cúp nước xong, khi có nước trở lại thì nước đều có màu vàng. Hiện tại để tránh dùng nước không bảo đảm vệ sinh, nhiều hộ dân ở Hắc Dịch phải mua nước tinh khiết đóng trong bình để nấu ăn và uống.
Ông Lê Văn Ba, Phó Chủ tịch UBND xã Hắc Dịch xác nhận với chúng tôi: “Những điều bà con nói là có thật. Nói là nước sạch nhưng thực tế chưa bảo đảm vệ sinh. Cử tri cũng đã phản ánh chuyện này với xã”. Bản thân nhà ông Ba cũng có chuyện nước đóng cạn vàng ở đáy. Theo ông Ba, trước đây bà con xã Hắc Dịch sử dụng nước của nhà máy (thuộc Trung tâm) đặt tại xã nhà, nhưng khi nhà máy ngưng hoạt động thì bà con dùng nước của nhà máy tại Tóc Tiên và Sông Xoài (cũng của Trung tâm).
Sau khi nhận phản ánh của người dân, chính quyền xã Hắc Dịch đã làm việc với đơn vị cấp nước và được hứa sẽ khắc phục. Chiều ngày 16-7, ông Phạm Văn Mạnh, Giám đốc Trung tâm thừa nhận có hiện tượng nước dơ, bẩn nhưng “thỉnh thoảng chứ không phải thường xuyên”. Theo ông Mạnh, nguyên nhân là do đầu nguồn người dân khai thác khoáng sản, gây đục, ô nhiễm mà “anh em không xử lý kịp”.
Ông Nguyễn Mậu Tiến bức xúc nói: “Tôi đã nhiều lần gọi điện báo, Trung tâm cũng cử người xuống kiểm tra, chứng kiến nhưng đâu vẫn vào đấy, không có thay đổi gì. Chúng tôi hợp đồng mua nước sạch nhưng chỉ bằng mắt thường cũng nhìn thấy cặn, dơ rồi”. “Chúng tôi đề nghị Trung tâm xử lý gấp, nước sạch phải thật sạch như cam kết” - ông Lê Văn Ba cho biết.
Bài, ảnh: Đình Lê
|