Thứ năm, 20/11/2008, 18:56 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
SỰ KIỆN
 
CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Chung kết hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp tỉnh
Lấp lánh tình cảm về Bác

Thứ hai, 4/8/2008, 07:56 GMT+7

Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức hội thi trao giải nhì cho thí sinh nhỏ tuổi nhất Nguyễn Thị Nhã Trúc (huyện Long Điền). Ảnh: Phương Thảo

Đó là nhận định của Ban Giám khảo tại buổi chung kết hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp tỉnh được tổ chức vào ngày 1-8. Bằng cảm xúc chân thật, các thí sinh đã mang đến người nghe những câu chuyện về Bác Hồ hết sức sinh động.

NGHE ĐỂ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

Hội trường Tỉnh ủy được “làm nóng” bởi sự cổ vũ tuy không ồn ào nhưng đầy nhiệt tình của các khán giả. Chủ yếu là những người dân của thành phố Vũng Tàu, nhưng cũng có những người đến từ những địa phương xa như huyện Tân Thành, Xuyên Mộc… Tất cả họ đều có chung mong muốn nghe những câu chuyện về Bác được kể lại trên sân khấu và để được sống lại những cảm xúc chân thật về Người qua những giọng kể truyền cảm và ấm áp của các thí sinh – như lời tâm sự của bác Nguyễn Công Trí, 65 tuổi, ngụ tại phường 3, TP.Vũng Tàu, người đã theo dõi không sót một buổi nào kể từ khi vòng chung kết hội thi diễn ra. Đó cũng là suy nghĩ của chị Nguyễn Thị Hồng Liên, cán bộ Ban tuyên giáo Huyện ủy Tân Thành. Chị nói thêm: “Là cán bộ tuyên giáo, những đúc kết trong quá trình theo dõi những hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như thế này sẽ giúp tôi rất nhiều trong công việc hiện tại”.

Không phụ sự kỳ vọng của các khán giả, 7 thí sinh có mặt tại buổi chung kết đã thể hiện xuất sắc phần thi của mình. Bằng tình cảm chân thành và sâu sắc đối với Bác Hồ, các thí sinh đã dẫn dắt người nghe đi từ câu chuyện cảm động này đến câu chuyện khác. Đó là hình ảnh Bác nhường tấm chăn cho các chiến sĩ, nhường chén cháo cho cụ già, thức thâu đêm lo cho các chú bộ đội… qua câu chuyện kể “Bài học lớn từ những câu chuyện nhỏ” của Lê Thị Hoàng Trang, Công ty Cao su Bà Rịa. Hay đó là câu chuyện “Hai lần được gặp Bác” của thí sinh nhỏ tuổi nhất Nguyễn Thị Nhã Trúc đến từ huyện Long Điền. Chân dung giản dị và thanh cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được dựng lên sinh động qua những câu chuyện “Bài học từ chữ liêm” của Nguyễn Trọng Tá (Châu Đức), “Việc chi tiêu của Bác Hồ” của thí sinh Thân Thị Thanh Hương (TP. Vũng Tàu), “Phải quan tâm đến mọi người” của Phạm Thị Phượng (Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro), “Ai ngoan sẽ được thưởng” của Lê Thị Huyền (TP. Vũng Tàu)…

MỖI CÂU CHUYỆN LÀ TÂM HUYẾT, TÌNH CẢM

Thí sinh kể chuyện đạo đức Bác Hồ tại hội thi

“Tôi đã tham gia hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ cấp cơ sở và nhận thấy rằng, mỗi câu chuyện về Bác là một bài học thấm sâu vào đời sống xã hội, sinh động và chân thực đối với mỗi người”, thí sinh Lê Thị Huyền, giải nhất hội thi chia sẻ. Đánh giá hội thi chung kết, ông Võ Ngọc Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban tổ chức hội thi cho biết: “Có thể nói, mỗi câu chuyện kể đều thể hiện rất rõ tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của thí sinh, họ trau chuốt từng câu, từng chữ, từng hình ảnh về Bác. Có thí sinh dày công tập hợp tư liệu dựng thành phim minh họa cho chuyện kể. Mỗi người mỗi vẻ nhưng các thí sinh đều như hóa thân vào câu chuyện, dẫn dắt người nghe cùng thấm sâu vào mạch cảm xúc của chính mình, làm lan tỏa cho nhiều cho nhiều người, đem lại hiệu quả giáo dục cao. Hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành hoạt động mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc, là một gợi ý rất cụ thể để tổ chức nhiều hình thức hoạt động phong phú hơn nữa, tuyên truyền sâu rộng hơn trong những năm tiếp theo”.

Theo Ban Tổ chức thì những thí sinh xuất sắc nhất sẽ là những báo cáo viên đại diện cho tỉnh tham gia hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của các tỉnh phía Nam sẽ được tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu vào đầu tháng 10-2008.

Thảo Phương – An Chung

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Lại “nóng” chuyện cấm lưu hành xe 3 bánh (04/08/2008)
Người Việt Nam không có nhiều áp lực trong cuộc sống (04/08/2008)
Côn Đảo - Những ngày tháng 7 đáng nhớ (02/08/2008)
Đoàn cơ sở Công an huyện Châu Đức: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ (02/08/2008)
Nông trường Cù Bị: Nhân rộng phong trào hiếu học (02/08/2008)
Học tập nếp sống giản dị của Bác Hồ (03/08/2008)
Cậu học trò mê... lập trình (03/08/2008)
Thoát nghèo từ những căn nhà tình thương (01/08/2008)
Ông Bùi Văn Hải, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu: Người nghèo sẽ được hỗ trợ nhiều hơn (01/08/2008)
Chia sẻ những nỗi đau (01/08/2008)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC